|
|
Lễ Thánh Gia – Năm A
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (2,13-15.19-23)
Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".
Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.
Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: "Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết". Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được gọi là Nadarêô".
***
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Theo gương Thánh Gia, sống phó thác vào Chúa
Sau khi mừng đại lễ Chúa Giêsu giáng sinh, chúng ta lại được mừng lễ Thánh Gia Thất, gia đình nhân loại của Người.
Khi nói đến Thánh Gia, chúng ta thường hay nghĩ rằng, đây là một gia đình hạnh phúc, bình an và chắc là chẳng bao giờ có sóng gió, khó khăn hay trắc trở gì. Nhưng các trình thuật Tin Mừng về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, như đoạn Tin Mừng hôm nay, lại cho chúng ta những hình ảnh rất thực về Gia đình thánh này. Sau cuộc viếng thăm của các mục đồng và các nhà chiêm tinh đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu, thì thánh Giuse và Mẹ Maria đã hốt hoảng và sợ hãi, khăn gói lên đường đưa con trốn sang Ai Cập, và sống lưu vong tại đó vì sự truy sát của Hêrôđê. Cho đến khi tưởng rằng mọi sự đã bình yên để trở về quê hương thì Gia đình thánh cũng không dám về quê nhà miền Giuđê, mà phải tạm cư ở miền Galilê, thành Nadarét.
Nhìn vào Thánh Gia, chúng ta phải đồng ý rằng, đây không phải là một gia đình giống như những gia đình khác, một gia đình khác thường và không thể bắt chước được vì người cha không sinh con, người mẹ sinh con mà vẫn đồng trinh, và người con là Con Thiên Chúa! Dĩ nhiên đây không phải là chủ đề mà chúng ta muốn nhắm đến. Điều quan trọng đối với chúng ta là Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, đã bước vào gia đình nhân loại để đưa chúng ta vào gia đình của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã mặc lấy nhân tính trong thân phận con người như mỗi người chúng ta. Người đã sống và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, và cũng trải qua những lo lắng trong đời sống của một gia đình bình thường. Chính trong một gia đình nhân loại mà Con Thiên Chúa làm người có thể lớn lên và được củng cố trong sứ mệnh của Người. Chúa Giêsu chọn sinh ra và sống trong môi trường gia đình, vì sứ mạng của Người là thông truyền cho con người tình yêu lớn nhất: tình yêu trao ban; và gia đình là nơi đầu tiên để con người sống và thể hiện tình yêu đó.
Gia đình được ví như đền thờ tình yêu của Thiên Chúa mà ở đó, cha mẹ là những nhà truyền giáo và là những nhà giáo dục tình yêu đầu tiên cho con cái của họ. Tổ ấm gia đình không phải là một nhà trọ, cũng không phải là nơi vui chơi, nhưng đó là một thánh đường, một nơi cầu nguyện, nơi trao đi những hy sinh và đón nhận ân sủng; đó là nơi của sự dịu dàng, nhân từ, của đối thoại và tha thứ. Gia đình phải là tế bào đầu tiên của Giáo hội. Bất kỳ xã hội nào, nếu muốn duy trì sự ổn định, thì các đức tính của gia đình phải là một phần di sản quan trọng cần được lưu truyền. Đó là những gì chúng ta đã được nghe trong bài đọc I: sự tôn trọng và tình yêu thương giữa các thế hệ.
Lời khuyên của thánh Phaolô trong bài đọc II phải được hiểu trong bối cảnh văn hóa và lịch sử, tức là cách đây hơn 2000 năm, về những luật lệ xã hội trong các mối quan hệ, mà ở đây là tương quan vợ chồng. Tuy nhiên, vượt qua bối cảnh lịch sử, điều thánh Phaolô muốn nói ở đây là phải có tình yêu thương trong tất cả các mối quan hệ của chúng ta: giữa các Kitô hữu, trong mọi tương quan xã hội hoặc gia đình, giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái.
Chúng ta trở lại bài Tin Mừng với gia đình của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse, một gia đình thánh nhưng vẫn là một gia đình con người, vì thế các ngài cũng phải chạm đến những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.
Qua hình ảnh Thánh Gia, chúng ta không thể không nghĩ đến rất nhiều gia đình ngày hôm nay đang phải đối diện với những bất an, rạn nứt, thất nghiệp, bệnh tật và rất nhiều đau khổ khác. Đó là một phần tất yếu của đời sống gia đình. Chúng ta không thể tưởng tượng được một đời sống gia đình mà không có thử thách, không xung đột, không rạn nứt. Gia đình là nguồn vui, nhưng nơi gia đình vẫn luôn có sự hiện diện của đau khổ và những xung đột. Vì tình yêu thì luôn gắn liền với đau khổ và hy sinh.
Cuộc sống bị xáo trộn của Thánh Gia trong Tin Mừng hôm nay làm nổi bật một sự tin tưởng và phó thác tuyệt vời. Không một lời phật ý, không than trách kêu ca, chỉ có một thái độ vâng phục và phó thác tuyệt đối trước thánh ý Chúa, để rồi cả gia đình cùng nhau lên đường chạy trốn giữa đêm khuya đến một nơi xa lạ.
Bí quyết nào đã làm cho thánh Giuse và Mẹ Maria luôn bình an khi phải đối mặt với bất kỳ tình huống nào? Thưa, vì các ngài luôn có Chúa ở cùng, và các ngài luôn tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Chúa. Trước mệnh lệnh của Chúa, các ngài luôn vâng theo vì biết rằng đây là điều phải làm vì lợi ích của Hài Nhi.
Thánh Gia là tấm gương cho chúng ta noi theo. Dù đời sống chúng ta có đang phải đối diện với những bước ngoặc khó khăn hay thử thách, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta không lẻ loi! Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, vì Ngài là Đấng Emmanuel: Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Tin tưởng, phó thác là những nhân đức cần thiết trong những giờ phút khó khăn để giúp chúng ta luôn làm theo ý Chúa.
Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse cho gia đình chúng ta. Các ngài đã sống trong bình an và niềm vui, nhưng cũng đã trải qua những bất an, lo lắng, sống trong nghèo khó và gặp rất nhiều gian khổ. Xin các ngài đoái thương nhìn đến gia đình của chúng ta, dù được hiệp nhất hay đang có bất hoà, chia rẽ; dù được bình an hay đang đối diện với những thử thách, những tổn thương... Và xin các ngài luôn hiện diện trong gia đình chúng ta, dạy cho chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu, Nhân Hậu và Giàu Lòng Thương Xót. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|