  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Bài hát Chúa Nhật 3A (Lm. Mi Trầm)
-
-
SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO – THÁNH CA NHẬP LỄ
-
-
CHÚA LÀ ÁNH SÁNG – ĐÁP CA CHÚA NHẬT III-NĂM A
-
-
GIÂY PHÚT NẦY – THÁNH CA DÂNG LỄ
 |
 |
 |
|
|
GIÂY PHÚT NẦY – THÁNH CA DÂNG LỄ
Giây Phút Này là bài hát thiếu nhi diễn tả tâm tình đơn sơ, trong sáng của các em dâng lên Chúa tuổi thơ, ước mơ và lòng tôn thờ. Qua lời ca nhẹ nhàng, các em xin Chúa giúp biết chăm học, sống ngoan, yêu thương cha mẹ, thầy cô và lớn lên khỏe mạnh, vui tươi, quảng đại mỗi ngày.- TÊN BÀI HÁT: Giây phút nầy
- TÁC GIẢ: Lm. Mi Trầm
- SỬ DỤNG: Ca dâng lễ
- LINK BÀI HÁT:
https://drive.google.com/file/d/1yq-7...
Bài hát là lời dâng hiến đơn sơ của các em thiếu nhi trong Thánh lễ, với ước mong sống ngoan ngoãn, yêu thương và đẹp lòng Chúa mỗi ngày.
NỘI DUNG BÀI HÁT:
ĐK. Giây phút nầy là giây phút nầy, đoàn chúng con những trẻ thơ với nhiều ước mơ, đoàn chúng con dâng Chúa tuổi thơ với lòng tôn thờ.
1. Xin Ngài thương cho con học chăm, xin Ngài thương cho con sống ngoan, để mẹ cha được vui từng ngày, để thầy cô ấm lòng mỗi ngày.
2. Xin Ngài thương cho con mạnh khỏe, tin Ngài luôn yêu thương chở che, ngày một thêm vui vẻ rộng lượng, ngày một thêm tính tình dễ thương. |
|
|
|
 |
-
-
ÁNH SÁNG CHÚA – THÁNH CA HIỆP LỄ
-
-
CHỌN MÔN ĐỆ – THÁNH CA HIỆP LỄ
 |
 |
 |
|
|
CHỌN MÔN ĐỆ – THÁNH CA HIỆP LỄ
Chọn Môn Đệ là thánh ca thuật lại biến cố Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai và kêu gọi các môn đệ đầu tiên bên bờ biển Galilê. Lời ca gợi lại ánh sáng Tin Mừng chiếu soi dân đang ngồi trong tối tăm, đồng thời diễn tả sự đáp trả mau mắn, dứt khoát của các môn đệ khi bỏ lại chài lưới để theo Chúa. Điệp khúc vang lên niềm hân hoan truyền giáo, mời gọi mọi người lên đường loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn nơi.- TÊN BÀI HÁT: Chọn môn đệ
- TÁC GIẢ: Lm. Mi Trầm
- SỬ DỤNG: Ca Hiệp lễ
- LINK PDF BÀI HÁT:
LINK PDF bài “CHỌN MÔN ĐỆ”
https://drive.google.com/file/d/10W7q...
Chúa chọn 2 cặp anh em để theo Chúa truyền giáo và tất cả đã vâng lời mau mắn. Xin cho mỗi người mau đáp trả tiếng Chúa gọi.
LỜI BÀI HÁT:
1. Khi nghe tin Gio an bị nộp. Chúa lui về miền Ga li lê. Người rời thành Na gia rét. Người đến ở miền duyên hải. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri I sai: Dân ngồi trong tối tăm đã nhìn thấy ánhsáng. Dân ngồi trong tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng.
2. Khi đi men theo bờ biển. Chúa kêu gọi Si mon, An rê. Nào bỏ lại đây chài lưới, trở nên ngư phủ người ta. Thế rồi hai người bỏ lưới đó ra đi. Tất cả đi khắp nơi, Tin mừng Chúa loan báo. Tất cả đi khắp nơi, Tin mừng Chúa loan báo.
3. Khi đi men theo bờ biển. Chúa kêu gọi Gio an, Gia cô bê. Nào bỏ lại đây chài lưới, trở nên ngư phủ người ta. Thế rồi hai người bỏ lưới đó ra đi. Tất cả đi khắp nơi, Tin mừng Chúa loan báo. Tất cả đi khắp nơi, Tin mừng Chúa loan báo.
ĐK. Hân hoan lên đường truyền rao Nước Chúa. Đi khắp mọi nơi loan báo Tin mừng. Tin mừng cứu rỗi niềm vui nay đã tới.Vang lên câu ca nầy Chúa đến rồi. |
|
|
|
 |
-
-
HIỆP NHẤT TRONG ĐỨC KITÔ – THÁNH CA HIỆP LỄ
 |
 |
 |
|
|
HIỆP NHẤT TRONG ĐỨC KITÔ – THÁNH CA HIỆP LỄ
Bài thánh ca “Hiệp Nhất Trong Đức Ki-tô” mời gọi cộng đoàn vượt qua chia rẽ, cùng tuyên xưng một đức tin và sống hiệp nhất trong tình yêu Chúa. Lời ca nhấn mạnh chỉ có một Chúa, một Hội Thánh, cùng nhau xây dựng Nước Trời giữa trần gian hôm nay.- TÊN BÀI HÁT: Hiệp nhất trong Đức Kitô
- TÁC GIẢ: Lm. Mi Trầm
- CHỦ ĐỀ: Ca tụng sự hiệp nhất trong Chúa
- SỬ DỤNG: Ca Hiệp lễ
- LINK PDF BÀI HÁT:
https://drive.google.com/file/d/1dC09...
Xin cùng cất cao tiếng hát để ca tụng sự hiệp nhất – sức mạnh làm cho Hội Thánh lớn lên trong yêu thương.
LỜI BÀI HÁT:
1. Tôi không thuộc Phaolô, tôi không thuộc A po lô, tôi không thuộc Kê pha, tôi thuộc Đức Ki tô. Không chia rẽ, không tranh chấp, không cần ai hơn ai. Chỉ một Chúa, một niềm tin, một tình yêu kết nối muôn người.
2. Không phải vì khôn ngoan, không phải vì uy danh ta, nhưng do nhờ thánh giá, sức mạnh Ngài đỡ nâng ta. Nào cất bước cùng với Chúa bênh vực anh em ta. Tình yêu mến luôn nung đốt sự nhiệt tâm sống chết cho người.
ĐK. Xin liên kết chúng con trong tình yêu Chúa, cho chúng con sống hiệp nhất trong Ngài. Một đức tin, một phép rửa, một Hội Thánh duy nhất. Cùng xây Nước Trời giữa trần gian hôm nay. |
|
|
|
 |
-
Tags cho chủ đề này
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn