|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ hai sau Chúa Nhật V Thường Niên
Sống trên cuộc đời, có rất nhiều thứ mà người ta coi như là báu vật, họ rất trân quý nó như vàng bạc, đá quý, kim cương hay đồ cổ… thật ra, với bản thân những người sở hữu những món đồ này, nhiều lúc không những nó có giá trị về mặt vật chất mà còn giá trị tinh thần rất lớn nữa. Còn với mỗi người chúng ta, là con cái Chúa, là Kitô hữu, cái gì mà chúng ta coi như là báu vật, người nào hay cái gì, đồ vật gì mà chúng ta trân quý nhất?
Trong bài đọc một (1 V 8, 1-7. 9-13) thuật lại việc vua Salomon cùng với toàn dân Israel đã cung kính “Hòm bia Thiên Chúa” cách long trọng, vì họ tin và cho rằng, đây là báu vật trân quý nhất đối với toàn dân. Dưới sự lãnh đạo của vua Salomon, họ đã cung nghênh, rước kiệu, thậm chí còn sát tế nhiều súc vật để làm của lễ hiến tế cho Thiên Chúa để tỏ lòng biết ơn. Vì đối với dân Israel, hòm bia thật là dấu chỉ thể hiện giao ước mà Giavê Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương mà ký kết với dân của Ngài. “Trong hòm bia không có gì khác ngoài hai bia đá mà Môsê đã đặt vào hòm ở núi Horeb, lúc Chúa lập giao ước với con cái Israel khi họ ra khỏi đất Ai-cập”. Không những thế, vua Salomon còn muốn xây một nơi bền vững để đặt hòm bia Thiên Chúa trong đó nữa. Như vậy, cho chúng ta thấy, “hòm bia Thiên Chúa” không phải có giá trị về mặt vật chất, nhưng là giá trị tinh thần to lớn, vì đây là cả niềm tin của một dân tộc được tuyển chọn để làm dân riêng của Chúa, đây cũng là ơn ban của Thiên Chúa trao ban cho những ai biết khiêm tốn, mở lòng để tin nhận Giavê là Thiên Chúa, là Người Cha hằng yêu thương hiện diện, cư ngụ giữa toàn dân để thi ân, giáng phúc cho con cái của Ngài.
Tin mừng hôm nay (Mc 6, 53-56) thuật lại việc Chúa Giêsu đã thương chữa lành nhiều người đau yếu, bệnh tật khác nhau. Con người đã bất lực, đã không thể tìm ai có thể cứu chữa được mình, thế nên, họ chỉ còn biết chạy đến với Chúa để xin lòng thương xót của Chúa cứu giúp họ. Thật vậy, nhiều người chỉ mong sao Chúa chạm tới họ, hay họ có thể chạm đến gấu áo của Chúa thì họ cũng đều được lành bệnh. “Nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.
Thưa ACE, trong lúc mà chúng ta đang phải đối diện với cuộc sống bấp bênh, đầy biến động như hiện nay, tất cả chúng ta cũng hãy thể hiện lòng tin mạnh của chúng ta vào Chúa. Hãy chạy đến với Chúa để được Ngài chạm đến chúng ta, chạm đến tâm hồn và lòng trí chúng ta để Ngài ban ơn chữa lành.
Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay dẫu phải đối diện với bao biến cố thăng trầm, xin cho mỗi người chúng con vẫn luôn tin và cảm nghiệm được tình thương sức mạnh của Lời Chúa và các bí tích ban ân sủng, để nhờ đó, chúng con luôn sống tôn vinh danh Chúa và đem lại điều tốt lành cho ACE mình. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|