|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Ngày 11 tháng 02 - Ðức Mẹ Lộ Ðức – Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân
“Lễ Đức Mẹ Lộ Đức đã được Đức Giáo Hoàng Pio X thành lập năm 1908, 50 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với chị Bernadett. Lễ được cử hành vào ngày 11 tháng 2, là ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức ban đầu là lễ kính được cử hành trong toàn Giáo Hội, nhưng sau Công Đồng Vaticano II, hiện nay chỉ còn là lễ nhớ không bắt buộc”. Tuy nhiên, vì hôm nay cũng là ngày quốc tế cầu nguyện cho các bệnh nhân, thế nên, chúng ta suy niệm về các bài đọc Lời Chúa trong lễ về Đức Mẹ, để giúp cho chúng ta nhận ra, xác tín hơn vào tình thương yêu, ơn cứu chữa mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua sự yêu thương chuyển cầu của Mẹ Maria cho con cái mình.
Trong bài đọc một (Is 66, 10-14c) Isaia đã loan báo về ý định cũng như thánh ý của Đức Chúa cho dân: “Này Ta tuôn đổ xuống Thành Ðô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối…Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy”. Đây thật là lời tuyên bố ban ân sủng mà Chúa dành cho những ai biết tín thác, cậy trông vào Ngài. Từ hình ảnh của Thiên Chúa như người Cha đầy quyền năng, sức mạnh, Lời Ngài phán ra có quyền sinh-tử. Giờ đây, hình ảnh về Thiên Chúa, là Đấng hằng quan tâm, yêu thương, chăm sóc, bảo bọc cho dân Ngài như một người mẹ hiền. Tại sao lại như vậy, chỉ vì Thiên Chúa hết mực yêu thương chúng ta.
Tin mừng hôm nay (Ga 2, 1-11) như đang mời gọi chúng ta hãy tín thác hơn vào ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua sự can thiệp, sự chuyển cầu, cũng như qua những cách thức soi sáng, hướng dẫn của Mẹ Maria, Người Mẹ yêu dấu của mỗi người chúng ta. Thưa ACE, chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức, trong một hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn, hiện nay, nhiều người đang hoang mang lo sợ vì dịch bệnh do rirut Nepal. Thật vậy, trước hoàn cảnh rất đau khổ và tế nhị này, chúng ta thật sự không biết phải sống và xử trí thế nào. Tạ ơn Chúa, qua ánh sáng của Tin mừng hôm nay, giúp cho chúng ta biết khiêm tốn để làm theo những gì mà Mẹ Maria luôn nhắc nhở chỉ bảo cho chúng ta. “Thân mẫu Người nói với gia nhân: Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Chúng ta sẽ ngạc nhiên, vì tại sao Mẹ Maria lại nói với các gia nhân như vậy, trong khi Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. Thật ra, đây chính là sự huyền nhiệm trong lời chuyển cầu của Mẹ Maria với ơn Chúa cho chúng ta. Bởi vì Mẹ đã tin và sống trọn vẹn với ơn thánh Chúa, vì Mẹ luôn xin vâng và thực thi ý Chúa, nên giờ đây, Mẹ truyền lại bí kiếp, kinh nghiệm tuyệt vời này cho chúng ta. Còn với mỗi người chúng ta, trong những lúc khó khăn, đau khổ như thế này, chúng ta có khiêm tốn, mở lòng để chạy đến với Chúa qua Mẹ Maria không? Chúng ta có muốn làm theo lời của Mẹ chỉ bảo, hướng dẫn của Mẹ để sống và thực thi thánh ý Chúa không? Nếu chúng ta không làm theo như những gì mà các gia nhân đã làm khi Chúa truyền lệnh, là đổ nước lã nào đầy các chum, nếu chúng ta cho đó là điều nhảm nhí, nếu chúng ta không tin vào Chúa và vào sự phù trợ của Mẹ Maria, thì không bao giờ phép lạ xảy ra, không bao giờ có được ơn thánh của Chúa.
Lạy Mẹ Maria, ngày xưa, vì yêu thương, Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức để mời gọi chúng con sống theo thánh ý Chúa. Ngày nay, Mẹ cũng luôn chuyển cầu cùng Chúa ban ơn cứu chữa chúng con. Chúng con tạ ơn Mẹ và xin Mẹ thương giúp chúng con luôn sống tín thác vào ơn thánh Chúa và luôn sống thực ý Chúa mỗi ngày trong cuộc đời. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|