Sống Chân Thật và Thanh Khiết




Trên đỉnh núi cao một ngày nọ, Chúa Giêsu đã long trọng khẳng định rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Lề Luật… Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn.” Lời ấy mở ra như một bản tình ca được cất lên khiến không gian rung động, mở toang giai điệu mới mẻ của một chiều kích mới: không phải xóa bỏ luật cũ, nhưng đưa luật đến sự trọn vẹn của tình yêu.

Luật Môsê vốn là quà tặng của Thiên Chúa để hướng dẫn dân Người sống công chính. Nhưng theo thời gian, việc giữ luật có nguy cơ trở thành hình thức, giữ cho đúng chữ mà quên đi tinh thần, giữ bằng môi miệng mà quên cả hành động xót thương.

Chúa Giêsu không dừng lại ở hành vi bên ngoài; Người đi sâu vào tận nguồn mạch của mọi hành vi, đó là tâm hồn con người.

Luật dạy: “Chớ giết người.” Nhưng Chúa Giêsu nói: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.” ( Mt 5-22)

Luật dạy: “Chớ ngoại tình.” Nhưng Chúa mời gọi thanh luyện cả ánh mắt, tư tưởng và ước muốn. Người nói: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” ( Mt 5-28)

Luật dạy: “Đừng thề gian.” Nhưng Người nâng lời nói lên mức độ chân thật tuyệt đối: “Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” Mt 5-37)

Chúa Giêsu đã kiện toàn Lề Luật bằng cách đặt trọng tâm nơi ý hướng nội tâm. Điều quyết định không chỉ là việc ta làm, mà là điều ta hằng ấp ủ.

Tội lỗi bắt đầu từ ánh nhìn thiếu trong sáng, từ tư tưởng ích kỷ, từ một lời nói không chân thật. Ngược lại, sự thánh thiện cũng khởi đi từ một trái tim được thanh tẩy, từ một tâm hồn biết yêu thương cách chân thành.

Lề Luật mới mà Chúa Giêsu mời gọi không phải là gánh nặng, nhưng là lối sống của những con người biết sống yêu thương sâu sắc, chân thật trong lời nói, thanh khiết trong tâm hồn và trung tín trong tương quan. Khi nội tâm được biến đổi, hành động tự nhiên sẽ phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Từ đó, ta tìm thấy hạnh phúc đích thực. Bởi hạnh phúc không hệ tại ở việc giữ luật cho đủ, mà ở việc sống trong tình thân với Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu.

Là Kitô hữu, xin cho tôi biết sống sâu sắc hơn, vượt qua lối đạo hình thức để bước vào chiều sâu của tâm hồn, để rồi từ mỗi ánh mắt, mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói và hành động đều có thể trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nếu được hướng dẫn bằng tình yêu.


Hồng Bính