Thầy!!!
Thầy ở đâu khi con ở một mình.
Con một mình chẳng thấy Thầy ở bên.
Như thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng biển.
Sóng xô mạnh cho thuyền con sợ lo.
Con loay hoay tìm Thầy mãi chẳng thấy.
Con sợ hãi kêu tên Thầy! Thầy ơi!!!
Thầy im lặng ? cho thuyền con nghiêng ngã
Tâm hồn con ngã nghiêng nỗi ưu phiền.
Sóng vẫn mạnh như sao thuyền vẫn lướt ?
Thầy đâu rồi ? xin giữ vững thuyền con.
Sóng xô mạnh! Thuyền con như lật úp.
Con kinh hãi! chẳng còn nhớ đến Thầy!
Con than trách sao Thầy con không tới!
Để lời con vang mãi trong vô vọng.
Sóng vẫn mạnh, thuyền con vẫn nghiêng ngã
Nhưng, nhưng sao không thấy thuyền lật nhào.
Về bến bờ con thấy Thầy ở đó.
Thầy hỏi nhỏ : con có sợ gì không ?
Con giận Thầy, có muốn trả lời đâu!
Thầy vỗ nhẹ "ai biểu con lên tiếng!"
Con im lặng Thầy lên tiếng con nghe.
Con lặng nghe sẽ tin biết có Thầy.
Sóng vỗ ồn ào, gió thổi nặng tai
Con lại lên tiếng hỏi Thầy "Thầy đâu?"
Làm sao con nghe tiếng Thầy ?
Trong ồn ào náo nhiệt con hỡi con!
Hãy im lặng và bình an mọi lúc
Chẳng cần lên tiếng Thầy đã ở bên.
Thầy bên con trong mọi lúc mọi nơi.
Chỉ cần thưa "Con tin", Thầy có!
Chỉ cần tin "Thầy có" con ơi!
Vâng, lắm khi trong đời Chúa ngủ
Bỏ mặc con, sóng dữ nhận chìm
Chúa ơi, sao Chúa im lìm?
Cho con hoảng hốt, kiếm tìm, hãi kinh
Biển cuồng nộ một mình đơn độc
Quanh đời con vây bọc đêm đen
Ước giao Chúa nỡ đành quên,
Đắng cơn tuyệt vọng, rũ mềm xác thân
Vâng, con nhớ tình thân Chúa - Job
Thử thách nào dồn góp đảo điên
Nhưng con, lạy Chúa, yếu hèn
Mong manh tin cậy, tim đèn lắt lay
Chúa khẳng định:”Ơn Thầy ban đủ”
“Thầy song hành lữ thứ cùng con”
Nhìn con đi, Chúa của con
Đòn đời bầm giập, héo hon, lạnh lòng
Đừng để con thất thần, vô cảm
Đừng mặc con ngơ ngác, khóc cười
Cho con bám lấy Chúa thôi
Cho con phó mặc đường đời gian truân
Nơi tim Chúa cho con trú ẩn
Nẻo đường trần, lận đận chông gai
Dẫu con mắt lệ u hoài,
Biết trông lên Chúa: ánh mai rạng ngời
Nguồn hy vọng gọi mời tiến bước
Suối bình an, linh dược trào dâng
Trong vòng tay Mẹ đỡ nâng
Biết thưa lời đáp “xin vâng” ngoan hiền
Cho con kiên vững niềm tin … Hiền Vũ (vietcatholic.net)
"Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con trong đêm tối Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con lúc lẻ loi
Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa
Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?"
Vâng, lắm khi trong đời Chúa ngủ
Bỏ mặc con, sóng dữ nhận chìm
Chúa ơi, sao Chúa im lìm?
Cho con hoảng hốt, kiếm tìm, hãi kinh
Biển cuồng nộ một mình đơn độc
Quanh đời con vây bọc đêm đen
Ước giao Chúa nỡ đành quên,
Đắng cơn tuyệt vọng, rũ mềm xác thân
Vâng, con nhớ tình thân Chúa - Job
Thử thách nào dồn góp đảo điên
Nhưng con, lạy Chúa, yếu hèn
Mong manh tin cậy, tim đèn lắt lay
Chúa khẳng định:”Ơn Thầy ban đủ”
“Thầy song hành lữ thứ cùng con”
Nhìn con đi, Chúa của con
Đòn đời bầm giập, héo hon, lạnh lòng
Đừng để con thất thần, vô cảm
Đừng mặc con ngơ ngác, khóc cười
Cho con bám lấy Chúa thôi
Cho con phó mặc đường đời gian truân
Nơi tim Chúa cho con trú ẩn
Nẻo đường trần, lận đận chông gai
Dẫu con mắt lệ u hoài,
Biết trông lên Chúa: ánh mai rạng ngời
Nguồn hy vọng gọi mời tiến bước
Suối bình an, linh dược trào dâng
Trong vòng tay Mẹ đỡ nâng
Biết thưa lời đáp “xin vâng” ngoan hiền
Cho con kiên vững niềm tin … Hiền Vũ (vietcatholic.net)
"Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con trong đêm tối Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con lúc lẻ loi
Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa
Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?"
Chúa ơi... sao im lặng thế... Chúa..
Con ủi ủi.. .nằm im trong lòng từ ái của Chúa...Amen...