Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Thình Thịch..Thình Thịch...

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default Thình Thịch..Thình Thịch...

    :icon8:THÌNH THỊCH..THÌNH THỊCH:icon8:
    :icon8:Lạy Chúa...hôm nay bé vui lắm...hi..hi.. bé nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch...hi..hi... bé đố Chúa biết tiếng đó là tiếng gì ? Hi..hi.. Chắc Chúa biết rõ rồi..hi..hi...

    :icon8:Cản ơn Chúa đã cho bé nghe thấy tiếng thình thịch bên tai...tiếng thình thịch thật tuyệt vời....hay hay hay...vui vui vui...thình thịch thình thịch...đều đặn ....Thình thịch thình thịch ..im lặng rồi nghe..nghe mãi... nghe mãi Chúa ơi...ước gì tiếng thình thịch bé được nghe mỗi ngày....là sự sống ....là nhịp đập con tim...Amen:icon8:
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 2 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  3. #2
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Default

    hihihihhi....tiếng gì thí chị be.................tiếng chi màhh vui.....phải chăng tiếng nói Của Ngài..............????
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Tạ ơn Chúa... cám ơn Chúa...

    Tiếng đập của trái tim, báo hiệu sự sống tồn tại...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    Tạ ơn Chúa... cám ơn Chúa...

    Tiếng đập của trái tim, báo hiệu sự sống tồn tại...
    Con cũng đồng ý với nhận định của chú Hoàng.
    Thình thịch... thình thịch... đây là tiếng báo hiệu sự sống đang tồn tại... Có thể đó là 1 mầm sống mới đang kêu gọi, và bethichconlua vui khi biết được 1 mầm sống mới.... Hoặc có chăng đó là tiếng của những người thân...
    Đến đây thì ailaudu chịu thua...
    Chỉ có bethichconlua biết rõ thôi....
    Nhưng cũng xin chia sẻ niềm vui với bethichconlua...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  8. Có 2 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  9. #5
    BMK's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP Long Xuyên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 513
    Cám ơn
    617
    Được cám ơn 1,590 lần trong 336 bài viết

    Default

    Haha, hiểu rồi, ngồi nửa ngày mới biết thình thịch thình thịch là tiếng gì. bó tay bé, đúng là chỉ có Chúa mới biết
    Chữ ký của BMK
    Bạn hãy sống như ngày mai phải chết
    Yêu như ngày mai phải cách xa
    Thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn.


  10. Được cám ơn bởi:


  11. #6
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Cám ơn Chúa cho con vẫn còn nghe tiếng thình thịch trong trái tim con giống bethichconlua. Ước gì con còn được nghe tiếng thình thịch của má con.....
    ........................................................................................................
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  12. Có 2 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  13. #7
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Rosa_Huong View Post
    Cám ơn Chúa cho con vẫn còn nghe tiếng thình thịch trong trái tim con giống bethichconlua. Ước gì con còn được nghe tiếng thình thịch của má con.....
    ........................................................................................................
    Rosa_Huong thân mến...
    Tim của mẹ bạn vẫn còn đập mà... Đập trong lòng bạn, trong trái tim bạn mà, có đúng không nè?
    Tim mẹ bạn không còn đập ở trần gian này nhưng sẽ đập vĩnh viễn, vĩnh viễn trên nhà Cha. Vậy có gì để bạn phải buồn nữa...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi BKT View Post
    Haha, hiểu rồi, ngồi nửa ngày mới biết thình thịch thình thịch là tiếng gì. bó tay bé, đúng là chỉ có Chúa mới biết
    :icon8::icon8::icon8::icon8:Hi..hi... bó tay bé à ?..hi..hi... BKT nói đúng chỉ có Chúa mới biết..
    thình thịch thình thịch............trong tình yêu thương ..trong tình mến..trong mọi sự tốt đẹp.hay có tiếng thình thịch vang lên...:icon8::icon8::icon8::icon8::icon8::icon8::icon8:
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #9
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    :icon8::icon8::icon8::icon8:Hi..hi... bó tay bé à ?..hi..hi... BKT nói đúng chỉ có Chúa mới biết..

    thình thịch thình thịch............trong tình yêu..trong tình mên..trong mọi sự tốt đẹp.hay có tiếng thình thịch vang lên...:icon8::icon8::icon8::icon8::icon8::icon8::icon8:



    nhè nhẹ, nho nhỏ, be bé....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  18. Được cám ơn bởi:


  19. #10
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    Chúa đã cho chúng ta một quả tim rất đặc biệt, một quả tim biết yêu thương, biết cho đi, đôi lúc chúng ta bỏ quên trái tim yêu thương đang ở trong mình, cần có thời gian ngồi một mình suy nghĩ lại để nhớ rằng con tim của chúng ta là con tim yêu thương.
    Thế giới ngày hôm nay chẳng còn thấy sự yêu thương nữa, những con tim của Chúa đặt ở mỗi con người đã dần dần được người ta thay thế bởi những con tim sắt đá, xin Chúa cho chúng biết tìm được hạnh phúc thực sự là : "Không có chi hạnh phúc cho bằng làm cho người khác hạnh phúc"

  20. Có 2 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  21. #11
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Post IM Lặng cần thiết

    Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
    Chúa đã cho chúng ta một quả tim rất đặc biệt, một quả tim biết yêu thương, biết cho đi, đôi lúc chúng ta bỏ quên trái tim yêu thương đang ở trong mình, cần có thời gian ngồi một mình suy nghĩ lại để nhớ rằng con tim của chúng ta là con tim yêu thương.
    Thế giới ngày hôm nay chẳng còn thấy sự yêu thương nữa, những con tim của Chúa đặt ở mỗi con người đã dần dần được người ta thay thế bởi những con tim sắt đá, xin Chúa cho chúng biết tìm được hạnh phúc thực sự là : "Không có chi hạnh phúc cho bằng làm cho người khác hạnh phúc"
    Chúng ta là những con người yếu hèn và hay vấp phạm do đó Sự Im Lặng là rất cần thiết đối với mỗi chúng ta.

    Bởi Im lặng giúp chúng ta nhìn nhận lại những gì màh chúng ta đã làm.Im lặng là Suy nghĩ lại các sự việc xảy ra hằng ngày quanh ta. Như những lúc buồn chán, vui vẻ, .......chúng ta giành thời gian để suy nghĩ về chúng thì chúng ta sẽ thấy tất cả những gì đó thật là đúng đắn, hay là không để rồi đưa ra các kinh nghiệm và phương hướng giải quyết,,,,,,,,,,, và hãy dâng lên cho Chúa để Ngài lo liệu và hướng dẫn......Im lặng cũng là dịp chúng ta thân thưa cùng Chúa, thân mật và "Tình tứ " với Ngài............

    hihihihi....buồn buồn buồn rồi ngồi Im lặng suy nghĩ viết lung tung......mấy lời chia sẻ hihihi....bỏ quá ha ACE
    Mến chúc ACE mùa Giáng Sinh an lành.
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  22. Có 2 người cám ơn vante vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com