Trích Nguyên văn bởi kimthuytung View Post
Hehe, cảm ơn minh hue nhiều hen. Vậy là chị có đồng minh rùi hehehe. Thế thì sau này nếu em có chọn lựa như thế mà trong lòng không chịu nổi khổ đau thì gọi chị, chị sẽ...im lặng và lắng nghe . Để rồi sau đó chị em mình lại tiếp tục yêu thương, em nhỉ.
Em sẽ chọn lựa như thế chị ạ:icon3::icon3:. Nếu em chọn biến thành người để dần thay đổi hoàng tử đó. Mà hoàng tử đó quên hẳn công chúa kia em cũng sẽ không vui. Nhưng nếu quá nặng tình thì nhìn người ấy đau khổ ( cũng không vui) vậy phương án tốt nhất là để ng ấy toại nguyện hạnh phúc.
Nhưng nếu là thực tế thì sao nhỉ mọi người nhỉ. Nếu 1ng đàn ông quá thương nhớ một ng đã khuất mà không đến với người con gái khác. Ai có can đảm cảm hóa anh ta hem??
Nếu ai đó là đàn ông trong hoàn cảnh này sẽ sao. Và là ng con gái định cảm hóa anh ta sẽ làm gì xin mọi ng cho bít hihi.