Sáng thứ Hai, 08/12/2008 Giáo phận Phan Thiết hân hoan chào đón quan khách hành hương xa gần về linh địa Tà Pao, cùng cử hành thánh lễ khai mạc Năm thánh mừng kỷ niệm 50 năm khánh thành và làm phép tượng đài Đức Mẹ Tà Pao.
Hơn 50 linh mục trong và ngoài Giáo phận cùng đồng tế với Đức Cha Phaolô, Giám mục Phan Thiết. Ngoài ra còn có hơn 100 tu sĩ nam nữ và khoảng 8 ngàn giáo dân cùng tham dự thánh lễ.
Khí trời buổi sáng hơi se lạnh, bầu trời hơi u buồn, nhưng bầu khí quanh lễ đài ấm dần lên khi đoàn rước bắt đầu cùng với lời hát vang ca mừng Mẹ Tà Pao.Trước giờ lễ, linh mục Giuse Bùi Ngọc Báu, trưởng Ban tổ chức công bố sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao về Năm thánh Toàn xá Đức Mẹ Tà Pao.
Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn phụng vụ dược lãnh ơn Toàn xá qua phép lành của Đức Giám mục.
Đêm hôm trước là chương trình diễn nguyện với chủ đề : linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Một lời mời gọi con cái khắp nơi cùng về với Mẹ để dâng lên Thiên Chúa lời ca khen. Đồng thời, trong tâm tình sám hối trở về cùng xin Mẹ
thương cầu bầu cho đoàn con cái Mẹ gần xa biết yêu mến Mẹ, sống xin vâng như Mẹ trong mọi hoàn cảnh.
Trong suốt Năm thánh này Giáo phận mời gọi con cái mình trong cùng nhau học tập linh đạo Đức Mẹ với ba nhân đức Tin – Cậy – Mến. Bài học này đã được linh mục Augustinô Nguyễn Đức Lợi hướng dẫn cộng đoàn cùng suy niệm với tâm tình “Đức Maria kiểu mẫu của đức Tin – Cậy – Mến”. Lời suy niệm trong đêm nơi núi rừng Tà Pao như đưa mọi người cùng vào sự trầm lặng. Và từ đây, tâm tình ấy đến đỉnh cao hơn nữa dẫn cộng đoàn đi vào “Đức Maria trong mầu nhiệm Nhập thể”. Mẹ đã đáp lời xin vâng trong niềm tin yêu vâng phục. Từ đây, chúng con cũng học nơi Mẹ sự xin vâng, để trong cuộc sống, tất cả con cái Mẹ cũng biết đón nhận thánh ý Chúa trong tin yêu.
Mọi người cảm nhận được niềm hạnh phúc vì nơi núi rừng Tà Pao này có sự hiện diện của Mẹ để nâng đỡ, dìu dắt và dâng lên Thiên Chúa lời cầu khẩn cho những ai đang trong cơn quẫn bách. Đồng thời, cũng biết sống xin vâng như Mẹ trong niềm tin yêu, hy vọng. Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên, cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với Mẹ.
Giờ diễn nguyện được khép lại với lời cảm ơn của Đức Cha Phaolô. Nhưng được tiếp tục mở ra với những lời ca tiếng hát của các ca sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư trong và ngoài Giáo phận. Lời hát tiếp tục hướng mọi người cùng về đây với Mẹ Tà Pao ca khen Chúa. Những lời hát dần dần đi vào thinh lặng với núi rừng Tà Pao nơi lễ đài. Nhưng bên kia , nơi Linh đài Mẹ râm rang những lời kinh cầu của đoàn người hành hương vẫn không dứt và tiếp tục mãi đến sáng hôm sau.