Tâm tình mùa Vọng....tt

Ánh Sáng Niềm Tin trong Tâm Tình Mùa Vọng :

Từ những suy nghiệm trên, chúng ta thấy thời gian Mùa Vọng - thời gian mong chờ - thực sự là sa mạc giữa đời bận rộn, tất bật bởi cơm áo gạo tiền...Ta hãy tạ ơn Chúa, chúng ta có một thời gian sa mạc mà không mất tiền mua, tiền bán... Mà đó là ơn nhưng không Chúa ban...
  • Thời gian mong chờ, là thời gian Chúa dụ dỗ ta vào, để dạy dỗ ta điều gì, để cho ta được thao luyện...
  • Hay thoải mái hơn, Ngài dụ dỗ ta vào để được nghỉ ngơi bồi dưỡng cho lại sức, sau những ngày lao tác chuẩn bị tâm trí, sức lực cho một công việc mới...
  • Nhưng thực sự quan trọng hơn, là Chúa cho ta gặp chính Ngài trong sâu thẳm nội tâm ta, Thiên Chúa giáng sinh đến dựng lều cư ngụ trong lòng ta. Đây mới là điều thực sự thiết yếu... Thiên Chúa ở trong ta, và ta trở nên Nhà của Ngài, Chúa Giêsu muốn ta như thế đó trong suốt Mùa Vọng và suốt đời ta.
  • Chúng ta được nếm hưởng hạnh phúc được Chúa mời đi gặp Ngài, với "Ánh Sao Lạ" trong đời... dẫn ta trong đêm tối đến Hang Đá Belem. Nơi đó, "Chúa Hài Nhi" đang chờ ta sưỡi ấm cho Ngài, khi ta sưỡi ấm lòng người cô lạnh mà Chúa gởi đến cho chúng ta, hay dắt ta đến với họ...
  • Thực sự khi Chúa Hài Nhi được sưỡi ấm thì Ngài cũng ban cho lòng ta ấm lại Tin - Yêu - Hy Vọng. Và ta được diễm phúc bồng ẳm Chúa Hài Đồng mỗi ngày, mỗi giây phút bạn ơi.
  • Thiên Chúa đã hứa và ban cho ta nếm hưởng và hạnh phúc đến cho ta sau bao ngày mong chờ, bao tháng chờ mong. Sự bình an cả khi ta giận dữ cuồng nộ, vì ta biết đó không phải là của cái tôi ích kỹ mà là của tình yêu, dấu chứng rằng họ còn quan trọng trong đời và thực sự cái giận đó là "giận càng giận, thương càng thương"...

Khi sống trung tín và nhân hậu, mỗi người đang loan báo và là chứng tá cho Thiên Chua là Cha yêu thương luôn trung tín và nhân hậu.

Chúa Giáng Sinh, ở giữa loài người... làm người... để con người sống trọn và nên người hơn...
"Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời,
Bình An dưới thế cho loài người Chúa thương.
"
Ơn Bình An là ơn đầu tiên Chúa ban cho con người chấp nhận để Chúa dẫn dắt, dụ dỗ đến gặp Ngài. Chúng ta đã thấy và gặp Ngài... và những phút giây mong chờ thực sự là những thời khắc dừng lại để tìm ngôi sao lạ dẫn đường ta đến gặp Chúa...
Mong chờ trở thành thời gian hồng phúc. Thời gian Thiên Chúa dành để ta gặp Chúa và nghe lời Ngài dụ dỗ. Ý nghĩa Mùa Vọng- Mùa mong chờ là vậy. Và ơn Bình an thực sự Ngài đã ban tặng cho ta ngay cả khi ta đang mong chờ, vì Ngài là Đấng Khả tín- đáng tin, là Cha nhân hậu, dù bao phen ta bội tín, thất trung Ngài vẫn một mực tín trung...

Xin Chúc moing người y như vậy, sự bình an của mong chờ, và niềm vui được hưởng phần thưởng của sự Tín Trung, là được Chúa đến cắm lều, ở vời ta ngay tận sâu thẳm cõi lòng mình...


Mùa Vọng 2008