Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Chuyện Tình Thằn Lằn...

Threaded View

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default Chuyện Tình Thằn Lằn...

    CHUYỆN TÌNH
    THẰN LẰN...


    :icon8:Đâu đó được nghe kể ...Có một nhà kia ...ở nhà gỗ được 10 năm... muốn xây nhà lại..nên phá bức tường bằng gỗ cũ kỹ đi...khi ông chủ gỡ ván và phát hiện ra một con thằn lằn bị một cái đinh đóng ván cách đây 10 năm...ông thấy nó vẫn còn sống..mình thì bị kẹt giửa khe ván còn cái chân thì bị một cái đinh đóng chặt..không hề nhúc nhíc đi đâu được...ông chủ tò mò ...muốn xem vì sao mà nó sống được đến lúc này..ông ta khoan gỡ ván..và rình xem..nó sống bằng cách nào..........ôh...ông ta phát hiện ra ..ở đâu đó có một con thằn lằn khác bò tới..và mớm thức ăn cho con thằn lằn kia....ông ta hiểu ngay rằng..vậy là trong suốt 10 năm con thằn lằn kia lúc nào cũng mang thức ăn nuôi sống cho con thằn lằn này........một tình yêu thật cao cả biết bao....


    Cầu Nguyện :

    :icon8:Lạy Chúa, bé xụt xùi khi nghe câu chuyện này...hic.hic...bé thấy thương cho con thằn lằn bị đóng đinh kia quá...và thật cảm phục trước tình thân mến thương của con thằn lằn khỏe mạnh ...suốt 10 năm như thế...??? nếu như ông chủ kia mà vẫn chưa phá tấm ván gỗ đó đi....thì tình cảm đó còn tiếp diễn bao lâu nữa...???
    :icon8:Chúa ơi...nghĩ chuyện tình của Thằn lằn mà bé thấy xấu hổ cho thân phận mình...bé làm người mà chắc gì có được tình thương như thế....với ACE mình..???...
    Xin Chúa dạy bé biết yêu thương hơn.. xin cho bé thêm lòng yêu mến hơn với mọi người....


    :icon8:Lạy Chúa, Xin cho thế giới ngày nay...luôn biết mở rộng vòng tay yêu thương...đón nhận những bệnh nhân..nhưng người không nơi nương tựa......những người nghèo khổ....và xin Chúa thương đến tất cả những con người đang xả thân làm việc thiện, mang niềm vui tới mọi người bằng sự hy sinh, bằng lời cầu nguyện, bằng tấm lòng....Xin cho mọi người chúng con biết yêu thương nhau.......xứng đáng với phẩm giá là con Chúa.....noi gương Chúa xưa...với một Tình yêu cao siêu vời vợi...một tình yêu Giáng thế làm người...thí mạng sống mình chỉ vì yêu chúng con...........Amen.
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com