Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.
Lạy Chúa, các em là những người nhỏ bé nhất trong những người nhỏ bé, các em là những con người cần được yêu thương, tôn trọng, bảo vệ, che chở hơn bất cứ ai. Xong dường như những con người trong thế giới này đang quên mất điều đó, họ mải mê mới chính mình, với những nhu cầu, đòi hỏi ích kỷ của bản thân. Xin Thần Linh Chúa thức tỉnh họ, thức tỉnh chúng con, để chúng con biết bảo vệ nhau , tôn trọng nhau và yêu thương nhau; nhất là đối với những người em bé nhỏ, yếu ớt nhất của chúng con. Amen!