Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Chủ đề: chúc mừng năm mới

Threaded View

  1. #7
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,079 lần trong 853 bài viết

    Default

    Phúc lộc đầu Xuân

    “Phúc cho ai nghiền ngẫm những lời này! Ai ghi vào tâm khảm, ắt sẽ được khôn ngoan” (Huấn ca 50:28)
    “Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi” (Tv 1:1)
    “Phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung” (Tv 32:1)
    “Phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà” (Tv 32:2)
    “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng và những kẻ theo đường gian ác” (Tv 40:5)
    “Phúc thay ai lưu tâm đến người nghèo khổ: trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy” (Tv 41:2)
    Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn và cho ở tại khuôn viên Đền Ngài” (Tv 65:5)
    “Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài” (Tv 84:5)
    “Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương” (Tv 84:6)
    “Phúc thay người giữ đức công minh và hằng thực thi điều chính trực” (Tv 106:3)
    “Phúc thay người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban” (Tv 112:1)
    “Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình” (Tv 112:5)
    “Phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời” (Tv 119:1)
    “Phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người” (Tv 119:2)
    “Phúc thay ai có lòng kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối Người” (Tv 128:1)
    “Phúc thay dân nào được Chúa Trời làm Chúa” (Tv 144:15)
    “Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ” (Tv 146:5)
    “Phúc thay người được trí khôn ngoan cũng như kẻ được tài phán đoán” (Châm ngôn 3:13)
    “Phúc thay người lắng nghe Ta dạy, ngày ngày canh thức trứơc cửa nhà Ta, túc trực ngay ở lối ra vào” (Châm ngôn 5:34)
    “Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung chạ bất chính” (Khôn ngoan 3:13)
    “Phúc cho hoạn nhân không làm điều bất chính, không suy tưởng nghịch cùng Đức Chúa” (Khôn ngoan 3:14)
    “Phúc lộc của Đức Chúa còn mãi cho những người đạo hạnh, và tình thương của Người hướng dẫn họ đến muôn đời” (Huấn ca 11:17)
    “Phúc lành của Đức Chúa là phần thưởng cho người đạo hạnh, trong giây lát Người làm cho phúc lành nở rộ như hoa” (Huấn ca 11:22)
    “Phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm, và không khổ vì hối hận” (Huấn ca 14:1)
    “Phúc thay ai không bị lương tâm cắn rứt, và kẻ không rơi vào thất vọng” (Huấn ca 14:2)
    “Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan, và biết dùng trí khôn mà suy luận” (Huấn ca 14:20)
    “Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan, và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy” (Huấn ca 14:21)
    “Phúc thay kẻ được chung sống với người vợ thông minh, kẻ không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói, và kẻ không phải làm tôi kẻ không xứng với mình” (Huấn ca 24: 8)

    “Phúc thay kẻ biết xử sự khôn khéo, kẻ nói mà người ta lắng tai nghe” (Huấn ca 24:9)
    “Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi” (Huấn ca 26:1)
    “Phúc cho ai nghiền ngẫm những lời này! Ai ghi vào tâm khảm, ắt sẽ được khôn ngoan” (Huấn ca 50:28)
    “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì sẽ được Nước Trời làm của mình” (Mt 5:3 )
    “Phúc thay ai hiền lành, vì sẽ được Đất làm cơ nghiệp” (Mt 5:4)
    “Phúc thay ai khóc lóc, vì sẽ được yên ủi” (Mt 5:5)
    “Phúc thay ai khao khát sự công chính, vì sẽ được no đủ” (Mt 5:6)
    “Phúc thay ai có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót” (Mt 5:7)
    “Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời” (Mt 5:8)
    “Phúc thay ai làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời” (Mt 5:9)
    “Phúc thay ai chịu bách hại vì lẽ công chính, vì sẽ được Nước Trời là của mình” (Mt 5:10)
    “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện” (Lc 1:45)
    “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy” (Lc 10:23)
    “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11:28)
    “Phúc cho người tôi tớ nào Chúa gặp đang thức lúc Ngài đến” (Lc 12:43)
    “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người” (Giacôbê 1:12;5:11)

    “Hạnh phúc những ai đơn thành, vì chính họ sẽ hưởng được bình an lớn lao” (Gương Chúa Giêsu)
    “Phúc lớn người biết khử trừ những cái có thể làm bẩn lương tâm (Gương Chúa Giêsu)
    “Phúc lớn người biết khước từ những cái có thể làm cho mình chia trí; và bíêt hồi tâm thống hối” (Gương Chúa Giêsu)
    “Hạnh phúc con người không hệ ở lắm tiền nhiều của: miễn sao đủ dùng là xong rồi” (Gương Chúa Giêsu)
    “Hạnh phúc người để luôn giờ chết trước mắt và ngày ngày dọn mình sẵn luôn!”(Gương Chúa Giêsu)
    “Hạnh phúc linh hồn nghe tiếng Chúa nói trong mình, và nhận được bởi miệng Chúa những lời an ủi” (Gương Chúa Giêsu)
    “Hạnh phúc những tai nghe được âm thanh dịu dàng của lời Chúa, và bưng tai trước tiếng ồn ào của trần tục” (Gương Chúa Giêsu)
    “Hạnh phúc thực những tai chăm chú-không phải để nghe tiếng dội bên ngoài-nhưng là tiếng chân lý dạy vẽ bên trong” (Gương Chúa Giêsu)
    “Hạnh phúc những ai bước vào đời sống nội tâm, và ngày ngày tu luyện, để dọn lòng hiểu thấu đáo những mầu nhiệm trên trời” (Gương Chúa Giêsu)
    “Hạnh phúc người chỉ lấy việc chuyên lo về Chúa làm vui sướng, và biết thoát ly tất cả những bận bịu của thế tục” (Gương Chúa Giêsu)

    LM Hùng Phạm
    http://vietcatholic.net/News/Html/63347.htm
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  2. Có 11 người cám ơn giusehien vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com