Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Hybrid View

  1. #1
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default MỘT TẦM NHÌN TRƯỜNG CỬU

    MỘT TẦM NHÌN TRƯỜNG CỬU


    --------Một đời sống Kitô giáo “thành công” là hàng ngày dấn thân theo bước Đức Kitô và phó mình cho Thần Khí của người dẫn dắt. Chúa Giêsu phán:” Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo”( Lc 9, 23). Thánh Phaolô hiểu rõ dấn thân như vậy có ý nghĩa gì khi ông viết: “ Mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết”(1 Cr 15, 31). Con người cũ của chúng ta chết đi khi được Thần Khí Thiên Chúa hoán cải tâm hồn; tuy vạy, vẫn còn đó một “cái chết đang đến” trong lúc các bạn tiếp tục chuyến lữ hành trần thế và chiến đấu chống lại các thử thách của thế gian luôn chực kéo chúng ta xa rời Đức Kitô.

    --------Nhưng nếu ta cứ chú tâm vào hiện tại, thì những ý niệm về hàng ngày phải dấn thân, quên mình và “cái chết bản ngã” sẽ trở thành một gánh nặng không kham nổi. Nếu thấy cuộc sống chỉ mang tính than thân trách phận và coi các thử thách như một thập giá quá nặng phải vác thay Chúa Giêsu, các bạn đã đánh mất niềm vui và an bình thật sự, tức là sự thành công đích thực, mà Người muốn dành cho đời sống chúng ta.
    --------1 Cr 15, 19: “Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.”
    --------Nếu kỳ vọng của chúng ta nơi Đức Kitô là để được che chở và chúc phúc chỉ trong ngày hôm nay thôi, các bạn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Tin Mừng. Cái nhìn hạn hẹp về cuộc sống Kitô giáo như vậy sẽ không bao giờ đáp ứng những gì ta trông đợi. Nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu, chúng ta đã được ban sự sống đời đời. Nói cách khác, quãng đời hiện tại của chúng ta phải được xét theo khuôn khổ thời gian vĩnh cửu.

    --------Đặt niềm tin vào hy tế Chúa Giêsu để được ơn tha tội, các bạn bắt đầu lại cuộc sống. Thế nhưng điều này mang nhiều ý nghĩa hơn là một khởi đầu thuần túy. Chỉ trong một thoáng, MỌI SỰ đã thay đổi. Cái ách trước kia từng coi là quá nặng nề, giờ đây phải được cân đong lại theo ánh vinh quang chói lọi trên Thiên Quốc. Và những cơn thử thách “bất tận” của chúng ta giờ đây phải được đo đếm lại dựa trên thời gian vĩnh cửu.

    --------Thế gian đang kêu gào chúng ta phải tập trung vào những điều trước mắt – đến sự thỏa mãn tức thời những gì có thể thấy và cảm nhận. Thế gian bảo đời sống quá ngắn ngủi, như vậy hãy để cho nó ngập tràn mọi thú vui xác thịt và của cải cụ thể. Kinh Thánh đồng ý rằng cuộc sống trần thế này quả thật phù du, “chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi”( Gc 4, 14), nhưng đống thời cũng dạy rằng đời sống tâm linh của chúng ta sẽ kéo dãi mãi mãi! “ Những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn”( 2 Cr 4, 18).

    --------Chúng ta được ban tặng một nhãn quang mới! Các bạn hãy bắt đầu nhìn lại cuộc sống mình trong bối cảnh đời đời để có thêm hy vọng và sức mạnh mà ngày hôm nay góc nhìn ấy có thể mang lại. Hãy vác thập giá với một nhiềm vui chan chứa hơn. Hãy sống bình an và thỏa lòng hơn. Và hãy nếm trải chiến thắng mới trong nhiều trận chiến của cuộc đời, khi chúng ta bắt đầu đánh giá lại mọi lãnh lực trong đời sống theo một tầm nhìn trường cửu.

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: [email protected]