  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
conducme_namvang
Khách viếng
 |
 |
 |
|
Cảm ơn mọi người ! Dẫu biết rằng tin con đường theo Chúa không phải là đường thẳng, có thể ngã bởi những khúc quanh, nhưng tôi không đi một mình. Biết bao người quan tâm tôi, hy vọng tôi sẽ nên thánh. Có lẽ Chúa đang trao thánh giá cho tôi, tuy nó quá nặng so với tôi nhưng đối với những con người khác, có lẽ con nhẹ hơn rất nhiều. Tôi đang nghĩ rằng có phải mình ích kỉ không khi đang mang suy nghĩ rằng mong nhanh tới ngày về dòng, vì về ấy, thánh giá tôi mang không nặng nề, tôi mặc cho mọi việc tồi tệ đang xảy ra ở nhà, tôi nghỉ ờ đó mình cầu nguyện sẽ tốt hơn cho gia đình, tôi có ích kỉ quá hay không ? |
|
|
|
 |
-
Có 7 người cám ơn conducme_namvang vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn