
Nguyên văn bởi
pethoang
Chúa không chờ ta hoàn hảo rồi ban ơn... Ngài... ban cho con, chọn con giữa muôn người... khi con còn là tội nhân... và Ngài dẫn con đi, hiến thánh con cho Ngài....
Và Chúa không lầm.. .không lầm bao giờ...Ngài chỉ là tình thương.. tình thương tuyệt vời....
Thầy ơi! thật sự con vẫn chưa hiểu hết hai chữ ƠN GỌI. con chưa hiểu đc ý định của Thầy dành cho con. Tiếng gọi đầu tiên mà Thầy dành cho con là sống đời Kitô hữu, tiếng gọi thứ hai là trở thành khí cụ của Chúa qua công tác giáo lí viên. Còn tiếng gọi tận hiến, ko biết rằng Thầy có gọi con hay ko nhưng con chưa nghe thấy. vậy mà trong những biến cố của cuộc sống con luôn có cảm giác rằng Thầy muồn gọi con. Thầy tạo điều kiện cho con đc vào tham quan dòng tu, đi giúp đỡ các em côi nhi.
Thầy ơi hiện giờ con đang lưỡng lự lắm, nửa con cũng muốn khi học xong sẽ vào thử dòng, đi thử con đường tận hiến. nhưng ngược lại nếu như vậy thì con rất tiếc công việc hiện giờ con đang làm (GLV). Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đốt lên trong con một ngọn lửa nhiệt huyết. Con ko dám tự nhận rằng ngọn lửa đó sẽ mãi bùng cháy nhưng hiện giờ nó đang đỏ rực. Con thấy rằng nhờ hồng ân Chúa con đã có điều kiện để hăng say làm việc. Nên bây giờ con ko muốn bỏ chút nào.
Con xin cảm tạ Thầy vì tất cả những gì Thầy ban cho con. xin Thầy giúp con sớm nhận ra ý định của Thầy dành
VÌ vậy chúng ta phải sống một cách đúng đắn phải thường xuyên tham dự thánh le mỗi ngày để được ơn chúa:read::read::read::read::read:
xin người ĐỌC hãy cầu nguyện cho tôi