nguoi buon chan rất ít khi nhìn nhắm chúa như bé lắm!từ giờ tớ sẽ nhìn ngài nhìu hơn thôi
Cái tên người buồn chán ..thật hay..bé thích..ngày trước một chút nữa lấy cái tên này....hi..hi... hy vọng khi nhìn ngắm Chúa nhiều bạn sẽ không buồn chán như tên của mình nữa...hi..hi... chúc bạn tìm được nhiều niềm vui khi ngắm Chúa.....hình ở trên bé chụp hơi mờ ..chứ thực chất ở ngoài đây là một bàn thờ rất đẹp ...đẹp lắm ...tất cả hình vẽ ở tường đều chọn màu nhạt ...để Chúa được nổi và đẹp hơn...bé đi chúc tết thấy đẹp chụp về ...vì bé biết sẽ khó có thể được đến nhà người ta mà ngắm trức tiếp bàn thờ có Chúa đẹp như thế...? đôi lời tâm sự nhé với bạn nhé...? không hiểu sao cứ nói đến Chúa là lòng bé lại rạo rực muốn nói thật nhiều về Ngài.....Amen