Hiệp cùng với ACE trong Làng cầu nguyện cho bạn...
Xin Chúa luôn luôn che chở và chúc lành cho Giusetoan...
Hy vọng sau biến cố này, bạn sẽ sống một đời sống thánh thiện hơn... Xa rời mọi cám dỗ đứng lên làm lại từ đầu...
Đừng quá lo lắng, có thể đây là lời gọi của Chúa cho bạn. Kêu bạn đến gần với Chúa hơn... Hãy trò chuyện, trò chuyện nhiều hơn nữa với Ngài. Vì khi ấy, bạn sẽ được thanh thản về tâm hồn và củng cố hơn về đức tin...
Mỗi lần cám dỗ kêu bạn đến với chúng. Đừng nghe, mà hãy nhớ đến biến cố của ngày hôm nay.... Nhớ nhé !
Nếu được, bạn hãy làm chứng nhân cho Chúa... Kêu gọi mọi người sống tốt hơn....
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn...
Chúa ở cùng bạn....