Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hai mảnh đời côi cút... cần giúp đỡ

  1. #1
    NVN's Avatar

    Tuổi: 54
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default Hai mảnh đời côi cút... cần giúp đỡ

    Người viết: Quốc Hùng

    11/02/2009

    Sau hơn 2 tháng kể từ khi căn bệnh ung thư cướp đi sinh mạng của chị Nguyễn Thị Bé Tám, trong căn nhà luôn tràn ngập bầu không khí buồn bã, trên gương mặt ngây thơ của Thư và Linh lúc nào cũng biểu lộ nét đăm chiêu. Hai mảnh đời bé bỏng đang phải gánh chịu những mất mát lớn lao. Các em sẽ làm gì trước những chong gai cuộc đời mà không có mẹ?


    Hai chị em Thư và Linh bên bàn thờ mẹ.

    Trong một lần chúng tôi có dịp ghé thăm hai em Ngô Thị Anh Thư (15 tuổi), Ngô Thị Cẩm Linh (14 tuổi) là con của chị Nguyễn Thị Bé Tám ngụ ấp Bình Đông, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày. Qua tiếp xúc, chúng tôi được biết chị Nguyễn Thị Rí - dì năm của Thư và Linh, người đang cưu mang các em trong cơn bi kịch. Chị nói trong nước mắt: "Trước khi chết, mẹ nó trối lại nhờ tôi bảo bọc dùm hai cháu cố gắng lo cho chúng ăn học". Thương cháu lắm, nhưng "lực mất tòng tâm" vì hoàn cảnh gia đình của chị cũng đang gặp khó khăn. Chị không có vườn đất, không có nguồn thu nhập ổn định; mỗi ngày chị phải đi làm thuê để kiếm sống nhưng cũng bữa "lặn", bữa "hụp".

    Chị Rí cho biết, từ hôm mẹ của Thư và Linh mất đến nay, “tụi nó buồn lắm!” Hoàn cảnh thương tâm của hai em đã khiến cho những ai tiếp xúc không thể cầm được nước mắt. Người cha đã bỏ rơi hai em từ lúc Cẩm Linh vừa tròn hơn tháng tuổi, cũng từ đó các em đã thiếu đi tình thương của cha. Và hôm nay, các em lại một lần nữa nếm trải nỗi đau - mất đi người mẹ, mất đi tình mẫu tử thiêng liêng khi tuổi đời còn quá non trẻ. Hiện tại, Anh Thư và Cẩm Linh vẫn được đến trường với sự đùm bọc của tình làng nghĩa xóm.

    "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má liếm lá dọc đường" nhưng còn Anh Thư và Cẩm Linh mồ côi mẹ, còn cha thì bỏ rơi. Giờ đây các em phải biết tựa vào đâu trước mỗi "ấm lạnh" của cuộc đời khi vắng bóng người mẹ?! Các em đang cần lắm những cảm thông và chia sẻ từ các bạn đọc gần xa.

    Mọi sự quan tâm, giúp đỡ Ngô Thị Anh Thư, Ngô Thị Cẩm Linh gửi về địa chỉ: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre - Số 39/2 đường Đoàn Hoàng Minh, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam - Điện thoại: (84-75) 3815772 - 0913 886010 - Email: lehuynhbt2003@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Số tài khoản: 102010000315704 Chi nhánh Ngân hàng Công Thương tỉnh Bến Tre.
    thay đổi nội dung bởi: NVN, 17-02-2009 lúc 10:29 AM Lý do: lỗi do coppi

  2. Có 6 người cám ơn NVN vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com