các bạn cho mình hỏi khi đi xưng tội í...ví dụ có một tội trọng mà mình ko dám nói với cha nhưng trước khi Cha kêu đền tội mình nói thêm là : " xin cha giải những tội con quên xót " zây tội đó được xóa không...hoặc mình mỗi ngày đọc 50 kinh thì được không bạn
" xin cha giải những tội con quên xót "chỉ dành cho những tội mà mình vô tình quên, hay những tội nhẹ mình không nhớ hết thôi em à. Con tội trọng mà em không dám nói với Cha đó là em cố tình rồi và tội đó vẫn còn, cho dù mỗi ngày em đọc 50 kinh em vẫn phải đến tòa giải để được ơn tha tội.
Mà sao giusetoan không thể nói với cha, các linh mục là những người thay mặt Chúa để tha tội cho chúng ta, các ngài là hình ảnh nhân từ, yêu thương của Chúa nên em đừng sợ. Nếu em ngại nói điều đó với cha xứ của em thì có thể đi xứ khác để xưng tội, hoặc tốt nhất em tìm đến một nhà dòng nào đó, các cha dòng rất am hiểu tâm lý, gần gũi và dễ thông cảm nữa để được lãnh nhận ơn hòa giải... thế nha giusetoan... Chúc em can đảm... gắng nha... Lễ Tro đến rùi...