16.
Đạo đời, hai phía phân minh:
Quý dân tộc mình, phải biết phép trên.
Giáo dân tôn trọng chính quyền,
Chu toàn việc nước, bình yên cửa nhà.
Nhìn vào gương mẫu thánh Gia,
Tuân theo luật nước như là bởi trên.
Nếu không có Chúa ban quyền,
Hỏi ai cai trị dân riêng tự mình?
17.
Maria, Đức Mẫu Trinh
Mẹ hiền Hội Thánh, đức tin vững vàng.
út cưng vui sống ngoan ngoan,
Dưới tà áo Mẹ, chứa chan ơn lành.
Mẹ thương cầu Chúa bình an
Là GiêSu bé tuôn ban hoa hồng,
Biểu trưng cho những tấm lòng,
Mến Chúa Hài - Đồng và sống khiêm cung.
18.
Từ khi có bé út cưng,
Song thân các chị, nịnh nưng, cưng chiều.
Sinh ra làm khúc ca yêu,
Thiên Thần, chư Thánh thảy đều ca vang :
Tung hô Thiên Chúa cao sang,
Tên em sẽ mãi vẻ vang danh Ngài.
Thế là con trẻ hôm nay,
Lãnh ơn thanh tẩy, cao dầy hồn thiêng.