Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Máu cực châu báu Chúa Jesus Con Chí Thánh, hợp với các thánh lễ được dâng trên khắp thế giới trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho tất cả các linh hồn lành thánh trong luyện ngục, cho các tội nhân khắp nơi, các tội nhân trong Giáo hội hoàn vũ, trong nước con và trong gia đình con.
Trong niềm tin Phục Sinh , chúng con hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho linh hồnPhaolô Maria sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con. Amen. Tuy chưa được biết Thầy hay gặp Thầy bao giờ nhưng con xin được kính cẩn nghiêng mình trước tấm gương kiên trì theo Chúa. Con hiểu, 56 năm trời trong Nhà Chúa, dài lắm những hy sinh hãm mình nhịn nhục của ơn gọi Đồng Công; 49 năm khấn trọn đời đầy khiêm hạ phó thác..., chấp nhận ngay cả việc không chịu chức LM (tùy nhu cầu và sự sắp xếp của nhà dòng)! Con tin rằng giờ đây đã đến lúc Thầy hân hoan lãnh nhận vinh phúc quê trời. Xin Thầy Phaolô Maria cầu nguyện cho chúng con.