40.
Dạo chơi, cha dẫn con đi,
Thấy 3 linh mục uy nghi trên đường.
Trẻ ngoan theo lệ thông thường,
Đơn sơ, lễ phép, thân thương trình bày :
- Cha ơi, xin giúp con đây!
Cho con sớm rước Chúa ngay vào lòng.
Đức Giêsu Đấng con mong!
Lòng không có Chúa hỏi còn nghĩa chi?
41.
An tâm con cứ đi đi,
Các cha sẽ liệu, lo gì mà lo?
Tới ngày rước Chúa Kitô,
Con nên đón nhận Đức Vua của mình.
Lòng đầy hoan lạc Thánh-Linh,
Lệ vui chan chứa ân tình GiêSu.
Từ nay, sẽ trách thói hư,
Giữ mình trong sạch giống như Thiên Thần.
42.
Tâm hồn vô tội trắng gần,
Đền thờ Chúa ngự, triều viếng thăm.
kể từ hôm ấy, quyết tâm :
- Mãi yêu mến Chúa âm thầm trong tim.
Vào vườn hái ngọn hoa sim,
Xem con bướm bướm, nghe chim hót mừng.
Đất trời như thể vui chung,
Hồn thơ sung sướng tưng bừng tạ ơn.