43.
Tại phòng tu viện, một hôm,
Phaolin chị thứ kết hôn với Chàng.
Chàng đây là Chúa của nàng,
Giêsu cứu Chúa, Vua sang làm người.
Dẫn đời lung lạc, nổi trôi,
Chị tôi quyết giữ trọn đời đồng trinh.
Noi gương của chị Phaolin,
Lớn lên tôi cũng quyết xin vô dòng.
44.
Để ban sức mạnh vô song,
Thánh Thần tuôn xuống cõi lòng 7 ơn :
Hồn tôi mơ ước gì hơn?
Đức cha xức trán, d6ù thơm vạch vào.
Lòng tôi vui sướng biết bao,
Tình yêu Thiên Chúa dạt dào trong tôi.
Dầu thiêng sức mạnh Chúa trời,
Làm nên nhân chứng giữ nơi thế trần.
45.
Trò chơi tránh thói thế gian,
Bé ngoan nhẹ kéo bức màn phủ che,
Ngồi im. kính cẩn lắng nghe
Tiếng Giêsu nói, si mê cõi lòng.
Gẫm suy về Chúa Hài-Đồng,
Nghĩ về vĩnh cửu, tâm hồn an vui.
Tục trần sớm phải thoái lui,
Thiên đàng vĩnh phúc là nơi ta về.