Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Chủ đề: Lại một đêm không ngủ

Threaded View

  1. #1
    yeuthuongvaphucvu_89's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nam Định
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    488
    Được cám ơn 370 lần trong 106 bài viết

    Default Lại một đêm không ngủ

    Lạy Chúa đêm nay con không ngủ được. Tính ra một tuần rùi con không được ngủ ngon. Toàn 3h, 4h mới ngủ được thui. Hỏi rằng con làm gì mà không ngủ được? Con xin thưa với Ngài rằng chỉ vì con gặp nhìu sự buồn phiền quá thui. Nằm xuông giường ma trong đầu toàn những lo lắng phiền muộn. Con cũng muốn ngủ ngon giấc lắm chứ. Nhưng Chúa ơi con làm sao mà ngủ được khi con phải đối mặt với bao sự khó khăn mà cuộc sống mang lại cho con. Con ước ao được những giấc ngủ say, thế nhưng khi nằm xuống con lại nhớ đến bố mẹ con giờ này đang phải thức đêm để làm hàng kiếm tiền nuôi chúng con ăn học( nhà con làm bánh cuốn), bố mẹ con 11h đêm đã phải dậy rui, ban ngày tranh thủ ngủ được giấc trưa, mà cũng có ngủ được đâu khi mùa hè tới. Với cái nắng chói chang chiếu lên nhà mái bằng. Động vào cái ghế, chiếc giường nong ran lên, ko thể ngủ được. Con lo lắm Chúa ơi, giờ bố mẹ con còn trẻ nên còn chịu được thế ngưng khi về già con ko biết thế nào nữa. Con chỉ xin Chúa ban mọi ơn lành xuống trên bố mẹ con để rùi khi về già sẽ được sống vui vẻ bên con cháu.
    Lại còn nữa, cuộc sống đan xen niềm vui và nỗi buồn.Con biết điều đó và con luôn vui vẻ đón nhận. Thế nhưng sao nối buồn của con lại nặng quá vậy, đôi lúc con muốn vứt bỏ mọi sự để đi tìm những thú vui của trần gian, để giảm bớt nỗi buồn, con muốn từ bỏ vác thánh giá mà Ngài ban cho con. Vì đôi lúc con tưởng như không đứng dậy được nữa. Thế nhưng con nghĩ rằng chính những điều đó Chúa đang thử con. Chúa muốn con vượt qua để rùi qua những thử thách đó con sẽ tìm được một viên ngọc sáng. Và rùi con lại đứng dậy vác thánh giá trên vai.
    Có ra ngoài xã hội mới thấy những phức tạp của cuộc sống, khi ở nhà được sống trong sự che chở của bố mẹ, ta dường như thấy cuộc sống đơn giản biết bao. Thế nhưng ai ngờ nó lại phức tạp đến vậy. Hai năm trời sống ở Hà Nội, con đã phải chuyển nhà 6 lần, qua những lần đó con lại tích lũy được những kinh nghiệm quý giá cho bản thân. Lúc đầu con tưởng như đơn giản, nào ngờ lại phức tạp đến vậy. Con đã quá tin vào mọi người, ko một chút tính toán với những người con cho là tin cậy. Họ cần gì con cũng giúp, việc gì con cũng làm với chính năng lực mà con có, con đã cho đi mà không cần nhận lại, miễn là con thấy vui và thấy không áy láy với lương tâm mình. Nhưng con có ngờ đâu chính vì con đã quá nhiệt tình, quá tin vào họ mà họ đã lợi dụng con để mang lại lợi ích cho riêng bản thân mình. Con đã quá ngây thơ phải không Chúa. Khi thấy con còn lợi dụng được họ tỏ thái độ yêu quý con, quan tâm đến con, nhưng khi con ko còn có lợi với họ nữa họ quay ra khinh bỉ con, chèn ép con mọi điều. Họ quay mặt với con. Chúa ơi con phải làm gì đây khi giờ con phải sống đơn lẻ một mình. Con phải đối mặt với những con người đã lừa dối con. Con không trách và ko hận họ. Thế nhưng con ko biết phải đối xử thế nào cho đúng. Con luôn tin vào sự quan phòng của Chúa, con luôn tin rằng Ngài luôn ở bên con để che chở và nâng đỡ con.
    Ước gì tình yêu của Chúa luôn ở giữa mỗi người chúng con để rùi chúng con biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Biết quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống, để cùng nhau vươn lên. Con mong rằng mọi người khi đọc những dòng này sẽ cho con lời khuyên, để con có thể vượt qua nỗi buồn này. Vượt qua những thử thách mà con đang phải đối mặt.Nguyện xin tình yêu Chúa tuôn đổ trên chúng con. Amen
    Chữ ký của yeuthuongvaphucvu_89
    Da đen, tóc xoăn, nhưng tấm lòng ngay thẳng:NhacSi:

  2. Có 4 người cám ơn yeuthuongvaphucvu_89 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com