Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng YTVPV. E nghĩ rằng cuộc sống là những bãi rác, nhưng nằm trong bãi rác đó giấu một viên ngọc quý giá. Nhiệm vụ của mỗi người là phải lật tung hố rác đó lên để tìm cho ra viên ngọc của riêng mình. Lẽ đương nhiên rác thì sẽ rất bẩn, nếu như người khôn khéo họ sẽ tìm ra được con đường ngắn nhất để tìm được viên ngọc mà ko bị hoen ố tay chân, đó là những ai tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và sống đời đạo đức. Họ sẽ được thanh sạch và được gia tài quý giá đó là được chung hưởng hạnh phúc trên nước thiên đàng. Nhưng cũng có người vì chưa khéo léo vẫn bị dơ bẩn chân tay nhưng thành quả họ nhận được là vẫn tìm ra viên ngọc. Đó là những con người trước kia vì ham mê những thú vui trần thế mà sống đợi tội lỗi, nhưng khi họ nhận ra được tình yêu Chúa và giá trị của cuộc sống sau này, họ quay lại con đường đạo đức. Và vì Chúa giàu lòng tha thứ nên Ngài tha thứ và đón nhận con người đó. Và cuối cùng có những con người chỉ vì cái lợi trước mắt mà xa vào con đường tội lỗi, khước từ tình yêu nơi đấng giàu lòng nhân ái. Họ sẽ không bao giờ tìm được viên ngọc trái lại tay họ dính đầy những nhơ bẩn của rác thải và cuối cùng họ phải nhận án phạt đó là sống nơi lửa đền tội. Ước gì mối người chúng ta biết quý trọng giá trị của viên ngọc đó là kho tàng nước trời để rùi đi đúng đường ngay, cũng như xưa người thương gia khi tìm thấy viên ngọc đã chôn vùi lại mà vể bán hết gia tài của mình để mua mảnh đất có viên ngọc đó. Xin Chúa hãy soi sáng mỗi người chúng con để rùi mỗi người chúng con sẽ vui vẻ đón nhận thánh giá Ngaif trao, và được chung hưởng hạnh phúc nước trời
Trên đây là những dong suy nghĩ hạn hẹp của YTVPV, xin mọi người hãy cầu nguyện nhìu cho YTVPV để rùi đi đúng với những nhận thức của mình