Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Ấm Trà Ấm Áp

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default Ấm Trà Ấm Áp

    Ấm Trà Ấm Áp

    Hai bạn, Ấm và Trà rất thương nhau..cả hai đều rất ước mong mọi người gọi mình là Ấm Trà ấm áp....thời gian trôi qua.Trà nằm gọn trong Ấm....nhưng thật buồn vì chẳng ai gọi họ là Ấm Trà ấm áp...ahi bạn buồn lắm và suy nghĩ nhiều...cả hai nhận ra rằng tuy ở trong nhau, bao bọc nhau hằng ngày nhưng lại rất khô khan và nguội lạnh...và cả hai quyết định mời Nước nóng vào ở cùng...tuy cả hai đều biết rằng Nước nóng mà vào thì cả hai phải chịu đựng sức nóng khủng khiếp ..........

    Đến lúc Nước nóng vào ..đụng phải Trà va vào Ấm..làm cả hai thấy rất đau ....Nước tuy lỏng nhưng nóng quá.......Sau một lúc thì người ta thấy Nước đã có màu Xanh vàng vàng của trà...và toả mùi thơm ngát ...Ai ai cũng khen Ấm trà ấm áp ...thơm ngon..

    Lúc này Ấm Trà ấm áp luôn biết ơn Nước nóng đã giúp mình hoàn thành ước mong đó..cả hai Ấm và Trà rất hạnh phúc vì ước mong của mình đã được ...mọi người gọi và công nhận là Ấm Trà ấm áp....


    Suy Niệm

    ......Như Ấm Trà kia khi nhận ra cả hai nguội lạnh...thì đã biết đón nhận nước nóng vào nơi mình sống ............và chịu đựng sức nóng của nước cuối cùng có được hạnh phúc là được gọi là Ấm Trà ấm áp...Thiết nghĩ mỗi người chúng ta ....khi sống với bất cứ ai mà đến lúc thấy thật nguội lạnh và khô khan...ta cũng nên biết đón nhận chịu đựng mọi thử thách vượt qua khó khăn thì chắc sẽ có hạnh phúc ngay trong mình...có phải chăng hạnh phúc có ngay trong những đau khổ...vậy phải vượt qua đau khổ để có hạnh phúc....

    :read:Mùa chay này ...mỗi người chúng ta thử suy nghĩ đôi điều nho nhỏ ...có khi nào chúng ta đang ở trong Hội Thánh Chúa nhưng vẫn sống khô khan nguội lạnh...ước gì chúng ta cũng biết chấp nhận mọi đau khổ cuộc sống ..mọi hy sinh để chấp nhận anh em mình trong tình yêu mến ...chắc chắn chúng ta sẽ có sự ấm áp trong tâm hồn...sự yêu thương trong Chúa và hạnh phúc cho chính mình mai sau...

    Cầu nguyện

    Chúa ơi....xin dạy chúng con biết nhận ra con người tội lỗi của mình...để biết khát khao yêu thương...Xin cho chúng con biết đón nhận mọi sự theo thánh ý Chúa ...và xin cho chúng con biết cảm nhận tình yêu thương của Chúa trong mùa chay thánh này...để biết mình sẽ phải làm gì để có Thiên đàng mai sau.........Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 2 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  3. #2
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Hai bạn, Ấm và Trà rất thương nhau..cả hai đều rất ước mong mọi người gọi mình là Ấm Trà ấm áp....thời gian trôi qua.Trà nằm gọn trong Ấm....nhưng thật buồn vì chẳng ai gọi họ là Ấm Trà ấm áp...ahi bạn buồn lắm và suy nghĩ nhiều...cả hai nhận ra rằng tuy ở trong nhau, bao bọc nhau hằng ngày nhưng lại rất khô khan và nguội lạnh...và cả hai quyết định mời Nước nóng vào ở cùng...tuy cả hai đều biết rằng Nước nóng mà vào thì cả hai phải chịu đựng sức nóng khủng khiếp ..........

    Đến lúc Nước nóng vào ..đụng phải Trà va vào Ấm..làm cả hai thấy rất đau ....Nước tuy lỏng nhưng nóng quá.......Sau một lúc thì người ta thấy Nước đã có màu Xanh vàng vàng của trà...và toả mùi thơm ngát ...Ai ai cũng khen Ấm trà ấm áp ...thơm ngon..


    Lúc này Ấm Trà ấm áp luôn biết ơn Nước nóng đã giúp mình hoàn thành ước mong đó..cả hai Ấm và Trà rất hạnh phúc vì ước mong của mình đã được ...mọi người gọi và công nhận là Ấm Trà ấm áp....


    Cám ơn chị bé nhiều nhé...! em hiểu rồi... em và hắn... cũng cần có cảm thông... tình anh em ấm áp hơn...

    Chúa ơi....xin dạy chúng con biết nhận ra con người tội lỗi của mình...để biết khát khao yêu thương...Xin cho chúng con biết đón nhận mọi sự theo thánh ý Chúa ...và xin cho chúng con biết cảm nhận tình yêu thương của Chúa trong mùa chay thánh này...để biết mình sẽ phải làm gì để có Thiên đàng mai sau.........Amen

    Xin Cha nhận lời chúng con... Amen!

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com