… Ngày hôm đó trời u ám, giông tố khắp vùng??? Ngày hôm sau là ngày mừng lễ Kính Thánh Giuse, mà trong đó có nhiều người anh em đã nhận Thánh Giuse làm Quan thầy. Mừng bổn mạng cũng là ngày mừng Kim Khánh của một vị Linh Mục Giuse. Giáo xứ rất lo lắng cho việc trọng đại này? Làm sao đây, nếu trời cứ bão bùng ướt át như vầy thì buồn chết mất! - Thưa Cha! Ngày mai trời cứ như vầy làm sao được??? - Thôi thì cứ dâng hết lên cho Chúa liệu vậy… con ạ, biết làm sao! Thế rồi… Tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang như thường ngày, nhưng khác với mọi ngày là: trời hôm nay lạ thường không mưa, không gió, không bão bùng mù mịt u ám… không hiểu sao giữa những ngày giông bão lại có ngày bình an như thế??? Thánh lễ đã hết, chúc anh chị em ra đi bình an_Tạ ơn Chúa. … - Thưa Cha! Sao hôm nay con cảm thấy có gì đó con không thể hiểu nổi… thưa Cha? - Thánh Giuse đó con!
Trong cuộc đời, cũng có lúc trời giăng mắc u ám. Hãy biết chạy đến cầu xin Thánh Cả Giuse, Ngài luôn luôn cầu khẩn cùng Thiên Chúa cho ta. Ngài là Đấng Bảo Trợ cho bất cứ ai biết chạy đến với Ngài.