:secret:Xin được chia sẻ với bạn trong tình thương mến....những tâm tình của bạn thật giống với những trăn trở của mình...........phận con người thật nhiều nỗi buồn hơn niền vui ...........Xin cho mình cùng hiệp ý cầu nguyện cùng bạn...Xin Chúa thương ban bình an.. chia sẻ và đỡ nâng gia đình bạn...Chúc bạn luôn yêu thương ..nhiệt tình và quan tâm đến người khác trong lòng mến như bạn đã có...nhất định Chúa sẽ ban ơn lành và đồng hành cùng bạn...Chúa sẽ ban sức mạnh cho bạn...và lời cuối cùng xin được Chúc bạn có những giấc ngủ say và an bình trong tình yêu Chúa và gia đình ..cũng như những người bạn yêu thương....Amen
Nguyên văn bởi Thuốc đắng
Em có tấm lòng rất tốt, hay. Nhưng còn thiếu một chút trải nghiệm thui hà.
Cầu xin Đức Mẹ ban ơn gìn giữ em. Đôi khi bất lực trước một vấn đề gì hay thất bại một lần cũng đừng bỏ cuộc nhé.
Cứ cho khi có thể, cứ nhận như chưa từng mong ước được nhận nhé.
Anh tặng cho em nè
Nguyên văn bởi peter nguyen
peter nguyen
Bạn yeuthuongvaphucvu ạ! Cha chúng ta rất công bằng... Ngài không bao giờ để chúng ta thiệt thòi... trong mọi đau buồn chúng ta hãy chúc tụng Ngài... Vì điều đó làm đẹp lòng Ngài biết bao... Mình cảm thông và hiểu trong tình cảnh hiện nay của bạn lắm!... Bạn hãy can đảm lên vì có như thế nick của bạn sẽ đẹp hơn... Hãy cầu nguyện thật nhiều bạn nhé... mình sẽ cầu nguyện nhiều cho bạn!
MỖI CON NGƯỜI ĐẾN VỚI TA TRONG CUỘC SỐNG, CHÍNH LÀ NHỮNG THỬ THÁCH MÀ TA CẦN BIẾT VƯỢT QUA VÀ NHẬN RA MÌNH ...
Nguyên văn bởi tranbinh
Mạnh mẽ lên e, hãy chấp nhận nó như 1 phần của cuộc sống vậy, mình ko đủ sức thay đổi thế giới nhưng mình đủ sức thay đổi chính bản thân ta mà. Hãy sống sao ko hổ thẹn với lương tâm mình e nhé. Chúa luôn ở bên e.
Mình cũng hằng mong ước được như lời các bạn tâm sự, nhưng ngặt 1 nỗi: mình chưa làm được. Còn đâu đó 1 chút oán giận, nằm đâu đó cái lợi riêng tư, trong sâu thẳm còn ... = = > còn nhiều điều ... nhiều lắm ... lắm. Nên vẫn luôn phải cầu xin thôi.
Bạn yên tâm đi, con cái mà, xin là đương nhiên.
Hãy xin đến khi nào không còn xin được nữa các bạn nhé.