Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thù Hận và Tha Thứ !

Threaded View

  1. #1
    teresathuyngan's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nha trang
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 11 lần trong 2 bài viết

    Cool Thù Hận và Tha Thứ !

    :jimlad:Có một tên cướp khét tiếng. Lúc đứng tuổi, anh ta muốn tìm nơi cô quạnh để tu tỉnh, ăn năn lỗi lầm và anh tìm được một nơi như ý. Đó là một làng tận trong núi xa cách làng bên cạnh một rặng núi cao hiểm trở. Dân làng muốn đi mua thức ăn phải trèo qua sườn núi. Nhưng vì đồi núi dốc nên ngày nào cũng có người té núi chết. Anh ta bèn có ý định đục một đường ăn thông qua núi để tránh cảnh chết người, và ngày ngày anh ngồi đục đá cách kiên nhẫn bất chấp lời nhạo cười của những kẻ khác.
    Có một thanh niên đi tìm tên cướp để trả thù nhà vì cha mẹ anh đã bị tên này giết. Anh tìm gặp tên cướp đang còn làm công việc đục đá. Tên cướp cầu xin anh cho hoãn một thời gian, để khi nào ông ta làm xong con đường hầm giúp dân làng rồi thì lúc đó sẽ giết ông ta để trả thù. Ôn ta không trốn tránh và sẵng sàng đền tội. Người thanh niên đồng ý.
    Thấy chờ lâu, người thanh niên bèn phụ đục đá với ông ta, đục cho mau xong để sớm lấy đầu ông ta rửa thù cho cha mẹ. Còn tên cướp cũng cố gắng hết sức làm cho mau xong việc để mỗi ngày khỏi nghe tiếng thét hãi hùng đau xót của những người dân làng đi ngang qua núi. Cả hai ráo riết đục ngày đêm, chỉ dừng lại khi cần thiết nghỉ ngơi.
    Thời gian trôi qua mau và họ đục đến hòn đá cuối cùng. Khi ánh sáng bên ngoài tràn vào báo hiệu con đường hầm đã xong, hai người trong phút giây đó đã ôm nhau sung sướng, vui mừng... Và người thanh niên không còn ý muốn trả thù nữa. Anh đã tha thứ...


    Trích trong kho tàng truyện hay!!


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com