Con không biết mẹ của con còn chịu đựng được bao lâu nữa, … 1 ngày hay là mấy ngày….Con chỉ biết nhìn cơn bệnh của mẹ con và chờ đợi…. mà hoàn toàn bất lực,… Con sợ quá… Cha ơi! Con tin rằng nếu Cha muốn thì mọi sự đều trở nên tốt lành.
Con xin trao cho Cha sự bất lực của chúng con, con xin trao vào tay Cha người mẹ đau khổ và đầy bệnh tật của con. Xin Cha hãy chữa lành mẹ của con đi Cha ơi,…
Nếu mẹ của con mà mất đi thì con biết phải làm sao đây? Những lúc vui lúc buồn con còn có mẹ nữa đâu để mà kể lể tâm sự? Những ngày cuối tuần, những ngày nghỉ lễ, những lúc rảnh rỗi con còn có mẹ nữa đâu để mà thăm?
Con không dám xin nhiều, nhưng Cha ơi! Xin Cha hãy giảm bớt đi sự đau khổ của mẹ con và cho mẹ của con sống thêm 1 tháng nữa đi,... hay là 1 năm nữa đi Cha,
và thay vào đó, xin Cha hãy cất bớt đi tuổi thọ của con 10 năm hoặc hơn nữa…con xin chấp nhận.
Con tạ ơn Cha vì Cha đã nhận lời con.
:secret:Cha ơi...! Xin thương ...xin cứu giúp...xin an ủi....xin nâng đỡ....Xin ban ơn lành ...
Con tha thiết cầu xin Cha và Mẹ Maria ...nhận lấy những tâm tình và tấm lòng hiếu thảo của anh Mai Ba Long đối với người mẹ yêu dấu của mình....Amen