Lạy Chúa,
Trong khi đọc bài viết này thì con đang nghe bài "Con Đường Chúa đã đi qua". Trong đó có đoạn : "...Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài. Xin cho con cùng vác với Ngài.... Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài...."
Thì con mới ngẫm nghĩ... Mình có dám cùng bước với Ngài hay không? Có dám cùng vác với Ngài, cùng đóng đinh và chết với Ngài hay không???
Trong khi xung quanh mình có rất nhiều người chỉ cần ở mình những việc nhỏ nhặt thôi mà mình đã không dám cho họ, san sẻ những việc khổ đau nhỏ của họ....
Thì việc cùng Chúa là chuyện không-bao-giờ-có, phải không Ngài???
~~~
Lạy Chúa, đôi lúc con khinh rẻ người khuyết tật. Nhưng con không biết mình cũng khuyết tật nhiều thứ lắm...
Con khuyết tật ở đôi mắt. Ngài cho con đôi mắt để nhìn thấy tất cả mọi thứ. Nhưng con chỉ nhìn những điều tốt đẹp, những niềm vui và những gì có lợi cho bản thân mình thôi. Con đã không dám nhìn vào chỗ xấu xa, tăm tối, dơ bẩn, khổ đau của chính bản thân con và mọi người... Ở những nơi đó, con đã giả mù, Ngài ơi!!! Con đã không giúp cho chính con và mọi người thấy được, để không thể lôi kéo chính mình và mọi người ra khỏi nơi đó...
Con đã khuyết tật ở miệng, ở tai. Ngài cho con đôi tai để nghe lấy điều hay mà mọi người nói về Ngài. Cũng như tiếng than van đau khổ của tha nhân thì khi đó con lại giả điếc làm ngơ. Ngài ơi...! Ngài cho con cái miệng để tôn vinh danh Ngài, để đi rao giảng Tin Mừng và làm chứng nhân cho Ngài, để đi an ủi người nghèo khó.... Nhưng con chỉ dùng nó như công cụ để làm tôn vinh chính con thôi....
Con đã khuyết tật ở trái tim....
Con đã khuyết tật ở đôi bàn tay...
Con đã khuyết tật ở đôi bàn chân...
Ôi, lạy Chúa, con khuyết tật...
~~~
Thế mới thấy, con người chúng con thật là yếu đuối thấp hèn như thế...
Thì xin Ngài sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con... Xin cho chúng con nhận thấy chúng con khuyết tật, và Ngài là bạn đồng hành của con. Con khuyết tật ở mắt, thì Ngài là đôi mắt dẫn đường con đi. Về đến nhà Cha dấu yêu. Con khuyết tật ở tay, thì Ngài là đôi bàn của con, giúp con làm mọi việc...
Thì khi đó, con sẽ là người bạn đồng hành của những người khuyết tật. Con sẽ làm mọi điều cho họ, vì họ... như là sự đáp trả lại tình yêu mà Ngài đã dành cho con...
Lạy Chúa, trong Tuần Thánh này, xin Cha cho anh em giáo dân chúng con nhận biết rõ những công việc mà Ngài đã giao phó cho anh em chúng con. Chúa muốn con làm gì...
Và cho chúng con luôn luôn nhớ rằng :
"10 điều răn Đức Chúa Trời tóm lại hai điều : Thứ nhất yêu mến Đức Chúa trời trên hết mọi sự và thương yêu người ta như mình con vậy."
"Mọi người nhận biết các con là môn đệ Thầy vì các con có lòng yêu thương nhau"