|
KIỂM TRA SỨC KHỎE
Tôi đã đến Nhà Thương của Chúa Giêsu để kiểm tra sức khỏe như quen làm, và tôi được báo kết quả mình đang bị bệnh.
Khi đo huyết áp cho tôi, Chúa Giêsu thấy rằng tôi thiếu lòng Nhân Hậu.
Và khi Người lấy nhiệt độ của tôi, nhiệt kế ghi nhận sốt 40o về Lo Lắng.
Chúa Giêsu cho chạy điện tâm đồ, thì phát hiện ra rằng tim tôi cần phải có nhiều “Đường Chảy Yêu Thương”, do một số động mạch đã bị tắc nghẽn bởi sự Cô Đơn, không thể cung cấp cho một trái tim trống rỗng.
Tôi đi sang khoa Chỉnh Hình, bởi vì tôi không thể bước đi bên cạnh người anh em và không thể ôm lấy bạn bè thân thiết như xưa, do tôi đã bị gãy tay gãy chân khi vấp ngã vì Ganh Tỵ.
Chúa Giêsu cũng thấy rằng tôi bị cận thị, do mắt tôi không thể nhìn xa hơn những thiếu sót của anh chị em tôi.
Khi tôi kêu là tôi bị điếc, kết quả chẩn đoán cho thấy là tôi đã thôi không còn nghe tiếng nói của Chúa Giêsu, trong khi Người vẫn nói với tôi hằng ngày.
Chúa Giêsu đã khám tất cả cho tôi hoàn toàn miễn phí, do lòng Người từ bi nhân hậu. Một khi rời khỏi Nhà Thương của Người, tôi chỉ phải cam kết là sẽ dùng những món thuốc tự nhiên Người đã kê ra qua những Lời Chân Lý của Người:
Mỗi sáng, tôi sẽ nhớ uống một ly đầy Lòng Biết Ơn.
Khi đi làm, tôi không quên uống một muỗng Bình An.
Tôi hiểu rằng: đừng bao giờ chịu thua sự buồn phiền hoặc sự thất vọng về những gì mình đã trải qua hôm nay. Thiên Chúa biết tôi đang cảm thấy thế nào… Thiên Chúa biết chính xác và hoàn hảo những gì được phép xảy ra cho tôi trong đời tôi đúng vào lúc này.
Mỗi giờ, tôi sẽ nhớ uống một viên Kiên Nhẫn, một tách Tình Huynh Đệ và một ly Khiêm Nhường.
Khi về nhà, tôi còn phải uống thêm một liều Tình Yêu.
Khi đi ngủ, tôi không được quên uống hai viên Lương Tâm Trong Sáng.
Ý định của Thiên Chúa về tôi chỉ có thể là điều thật sự hoàn hảo mà thôi. Người muốn cho bạn thấy những điều chỉ mình tôi có thể hiểu, nhờ sống những gì tôi đang sống, và nhờ ở tại chỗ tôi đang ở ngay bây giờ, lúc này.
Ước gì Thiên Chúa ban cho tôi
Sau mỗi cơn bão, là một cầu vồng,
Sau mỗi giọt lệ, là một nụ cười,
Sau mỗi sự quan tâm, là một lời hứa,
Và một phúc lành trong mỗi thử thách.
Cho mỗi vấn đề cuộc đời gửi đến,
Một người bạn trung thành để chia sẻ.
Cho mỗi tiếng thở dài, cuộc đời gửi đến
Một bài hát du dương.
Và một câu trả lời cho từng lời cầu nguyện...
Dịch từ bản Anh ngữ:
Têrêsa NGỌC NGA, 26.3.2009
http://www.dcctvn.net/news.php?id=2762 |
|