Lạy Chúa,
Chúa không bao giờ quên chúng con, vậy thì con cũng cầu xin Chúa đoái thương đến hai gia đình đó…
Nếu như họ có Đạo hay không có, thì cũng xin Chúa cho họ được ơn gọi mà quay về bên cạnh Chúa, để trò chuyện cùng Chúa… để được vơi bớt nỗi đau khổ của cuộc đời này, để còn 1 niềm tin mà sống…
Nếu như Chúa nói rằng : Chúa không quên họ, Chúa chỉ muốn chúng con đến với họ…
Thì lạy Chúa, xin cho chúng con biết chúng con phải làm gì để an ủi nỗi đau đó – nỗi đau gần như tột cùng rồi…
Nguyện Mắt Chúa ngày và đêm đoái xem những gia đình đau khổ như thế này…
Và cầu xin Chúa chỉ cho chúng con biết chúng con phải làm gì để an ủi nỗi đau khổ này….
“Hãy yêu thương người như chính mình con vậy. A-men”
Xin cám ơn bạn nenhongnho
Bạn có thể cho mình biết địa chỉ 2 gia đình đó được không??? (Mình ở TpHCM)