Bây giờ chúng ta cùng nhau thảo luận 1 chút nha hoathuytinh Vì bạn chỉ ghi là anh ấy bỏ xưng tội nên mình ko biết anh ấy có đi Lễ ngày Chúa Nhật không… Nên mình chỉ nói về việc xưng tội thôi. Nếu như bạn biết được rằng anh ta là người tốt nhưng chỉ thiếu đức tin. Thì chúng ta có thể giúp anh ấy. - Cầu nguyện với Cha chúng ta, Cha là Đấng quyền năng. Chắc chắn mọi sự Cha đều làm được không riêng gì chuyện nhỏ nhặt này, phải không??? - Ngoài việc cầu nguyện, chúng ta không thể “ngồi rung đùi” chờ Cha. Chúng ta phải hành động. Có khi Cha muốn chúng ta làm thì sao??? * Bây giờ, bạn có thể sưu tầm những bài viết nói về phép lạ của Đức Mẹ, của Chúa. Sự mầu nhiệm của Người… Để cho anh ấy thấy Chúa đang ở cùng chúng ta… * Thứ 2 : những sự việc có thật của các nhân chứng. Những người được ơn gọi, được ơn chữa lành bệnh… Rất nhiều… * Thứ 3 : Quan trọng là ơn tha thứ của Người… “Lạy Cha, xin hãy tha tội cho họ. Vì họ không biết việc họ đang làm”. “Tôi bảo thật với anh. Ngày hôm nay, anh sẽ về ở với tôi trên Thiên Đàng”. Người đã chối bỏ Chúa ba lần mà Chúa vẫn tha. Tên trộm mà còn được Người rước. Huống hồ là chúng ta. Chỉ cần chúng ta quay về với Người thôi… Theo mình nghĩ thì có thể anh ta sợ đi xưng tội là vì tội đó quá lớn, hoặc quá khó. Vì chính anh ta vẫn không tha thứ được cho mình thì Chúa làm sao tha cho anh ta. Hoặc tội đó, anh ta cứ lặp đi lặp lại hoài… Hãy kể cho anh ta nghe những việc tội lỗi mà chính bạn hoặc người thân nào đó đã làm và đã đi xưng tội. Sau khi xưng tội xong thì lòng đã thanh thản như thế nào. Khi đó, tự nhiên mình sẽ không dám làm điều đó nữa… Hãy kể cho anh ta nghe có những người làm những việc tội lỗi, nhưng không phải là người có Đạo, tin yêu và khao khát đến với Chúa, khao khát muốn bước vào Toà Giải Tội nhưng không biết phải làm gì, phải nói gì…. -à Đó là điều đau khổ và ray rức đấy….
Mình tin bạn sẽ làm được…
Cầu xin Chúa chúc lành cho anh ấy. Và cầu xin Chúa ban cho bạn ơn khôn ngoan để nói chuyện với anh ta, giúp anh ta quay về với Chúa.