Lạy Cha, thế là những cơn đau đớn của mẹ con đã chấm dứt ngày hôm nay 19.4.09, lúc 06:05 giờ. Cám ơn Cha đã cho mẹ của con ra đi bình an. Cám ơn Cha đã cho con được ở bên cạnh mẹ của con trong những giờ phút cuối của cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Lòng Thương Xót Chúa Giêsu, hôm nay ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa. Xin Chúa hãy đến đón người mẹ yêu quý nhất trên đời của con là linh hồn Maria về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Xin Mẹ hãy cùng với Chúa Giêsu con Mẹ đến đón người mẹ của con về nước trời. Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa, Đấng Đồng Công cứu chuộc toàn thể nhân loại, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Amen.
"Lạy Chúa Giêsu, Lạy Lòng Thương Xót Chúa Giêsu, hôm nay ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa. Xin Chúa hãy đến đón người mẹ yêu quý nhất trên đời của con là linh hồn Maria về hưởng Nhan Thánh Chúa"...Amen.