Thương dùm tôi nơi đây hiu quạnh quá
Lối dẫn vào đã xoá mờ bước đi
Sỏi đá gập ghềnh ngăn chặn chân bước
Nỗi buồn nào chẳng thấy lá cùng hoa
Cho tôi xin bàn tay người tô điểm
Đắp lại dùm vệt nứt phủ rêu phong
Cát bụi mờ thân tôi trông xấu xí
Chẳng muốn nhìn khiếp sợ lãng quên tôi
Cho tôi xin lời kinh thêm tiếng hát
Du dương tình gợi sống đáy mồ sâu
Ca hân hoan cùng vui hương trầm cháy
Nghi ngút cùng lới kinh chấp cánh bay
Khi âm dương nối kết lời Kinh Thánh
Hương tình người sưởi ấm nấm mồ hoang
Lòng ngạt ngào dạt dào lên cùng Chúa
Tôi lạy quỳ xin Người thứ tha chung

Sương Mai "Perth"