Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: XIN GIÚP BÉ CHỮA BỆNH U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC

Threaded View

  1. #3
    Yêu mến Chúa mặn nồng - Sống tình Chúa thiết tha
    mimosa_jolly's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Khắp nơi là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 360
    Cám ơn
    924
    Được cám ơn 2,469 lần trong 327 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mimosa_jolly View Post


    *** Mimosa xin gởi lá thư mà Chị Nenhongnho giới thiệu về bé:

    Mimosa thân mến,

    ** Trường hợp thứ hai là gia đình anh chị Nguyễn Bạch Thiên Giang và Lại thị Liên, hiện ngụ tại Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng.

    Gia đình anh chị có 4 cháu, 3 trai 1 gái. Có 2 cháu trai bị U nguyên bào võng mạc

    - Nguyễn Bạch Thiên San là con thứ 2, sinh năm 2003 , mới sinh vẫn khỏe mạnh như anh trai nhưng khi được 9 tháng tuổi thì phát hiện mắt cháu không bình thường. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không kịp thời chữa trị khiến Thiên San bị múc bỏ cả 2 mắt và hiện nay em đang được mái ấm Suối Mơ của các Sr Mến Thánh Giá Thủ Đức nuôi dưỡng. (Địa chỉ Gx Suối Mơ - Bảo Lộc -Dalat)

    - Nguyễn Bạch Thiên Phụng là con thứ 4, sinh năm 2007, khi được hơn 2 tháng tuổi thì phát hiện bệnh, hiện nay bé đã bị múc bỏ mắt phải và hàng tháng phải liên tục đi từ bệnh viện Ung bướu đến Viên Mắt để điều trị, vô hóa chất mong giữ lại mắt trái. Mỗi lần đi BV tốn kém khoảng gần 2 triệu đồng.

    Bé Nguyễn Bạch Thiên Phụng


    Hoàn cảnh gia đình này rất đáng thương, do thuốc men chữa trị cho hai con kéo dài nhiều năm nên họ đã phải đi vay nợ lãi cao, số tiền nợ khoảng 15 triệu và không có khả năng thanh toán.

    Rất mong sẽ có nhiều ân nhân rộng lòng giúp đỡ các gia đình này, và xin Chúa chúc lành cho những tâm hồn quảng đại.

    Thân mến
    Chị gái xa (Nến hồng nhỏ)

    *************

    Xin chào Quý ACE,


    Chị Nenhongnho mới liên lạc với mimosa_jolly và báo tin vui là bé Phương Nhi đã được các Sơ ở Sài Gòn xin đủ số tiền cho Bé mổ tim. Và Bé đã được mổ tim ... thật là hạnh phúc và vui biết bao khi nghe tin vui này. Xin Tạ Ơn Chúa.

    Mimosa_jolly xin chia sẻ niềm vui cùng Quý ACE, bên cạnh đó mimosa_jolly xin thay mặt Nhóm thiện nguyện ThanhCaVietNam xin phép đóng lại chương trình xin giúp đỡ mổ tim cho bé Phương Nhi. Riêng bé Phụng bị mắc bệnh U nguyên bào võng mạc, Ba Má của bé vẫn đang cố gắng hết sức để giữ lại con mắt trái cho em , bé phải đi khám định kỳ để vô hóa chất và chữa trị bằng mọi cách ... chỉ để mong giữ lại cho em con mắt trái để cho em được nhìn thấy ánh sáng ... Gia đình em rất khó khăn và Ba Má của em chỉ biết cố gắng và cố gắng cho dù là phải vay mượn khắp nơi ... cho dù là không biết có thể cố gắng đến lúc nào và có níu kéo được con mắt còn lại cho bé không??? ... nhưng hy vọng và tin tưởng là động lực cho Gia đình em cố gắng cho đến khi có thể ... Xin Quý ACE cầu nguyện cho bé và xin hãy giúp bé...

    Xin cảm ơn Quý ACE thật nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở cùng Quý ACE.

    Mến chào!
    mimosa_jolly ( Thanh Nhàn )
    Chữ ký của mimosa_jolly
    :25:Cho đi là phúc đức
    Phục vụ là niềm vui
    :25:

    Như trẻ thơ nép vào lòng Mẹ trong con hồn lặng lẽ yên vui...


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com