"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
lời sai đi.... và sứ vụ truyền giáo cho các tông đồ, cũng như mỗi người chúng ta....
Hãy đi loan báo tin mững khắp thế gian, cho mọi tạo vật....và làm phép rữa cho ai tin.... nhờ đó họ được cứu độ....
Và những dấu chỉ kèm theo đối với người tin, sứ giả tin mừng... : nhân Danh Chúa (Giê su Phục Sinh) trừ quỷ, nói tiếng lạ (cho người khác hiểu dù không cùng ngôn ngữ), và khi đặt tay trên người bệnh... bệnh nhân sẽ được khỏi bệnh....
Một lệnh truyền ra đi, và ân ban cho người sứ đồ trong công cuộc truyền giáo.... là chứng nhân của Tin Mừng Phục Sinh....Chính họ được thay đổi, được tài sinh.. nhờ tin... thì chính họ trở nên.... sứ giả của tin mừng Phục sinh... loan tin cho mọi người Tin Mừng....đem lại sự giải thoát thực sự... có sức mạnh trên các thần dữ....tội lỗi và sự chết....
Lạy Chuá con tin,,,, xin Ngài biến đổi và dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Amen.