NN mến chào chú. Cảm ơn chú đã post bài chia sẻ Tin mừng Chúa Nhật III mùa Vọng. Bài chia sẻ rất ý nghĩa. Đúng là cuộc sống ngày nay người ta thích dùng lời nói để ca ngợi bản thân hơn là bằng việc làm, cuộc sống thực dụng, lo toan bộn bề trong cuộc sông để đấu tranh sinh tồn. Dường như mỗi chúng ta đã dần quên mất đức tin , quên đi cuộc sống của tâm linh, quên đi mình là ai, và cứ lao vào cuộc đấu tranh sinh tồn này như một con thiêu thân, và không muốn tìm ra con đường sáng.
Lạy Chúa, con cảm tạ chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho con. Nguyện xin chúa ban cho mọi người luôn biết giành bớt 1 phần nhỏ của trái tim , của tâm hồn cho chúa va anh em.
Nguyện xin Chúa và mẹ Maria tuôn đổ nhiều hồng ân xuống cho chu' và gia đình.
NN_LL. :quedo: :-o