cám ơn "những phút giây lãng mạn trong cuộc sống" của bạn, bạn gợi cho mình nhớ về nhiều thứ của thời học trò, nhớ quá, nhớ đến muốn phát khóc, bạn ơi, mình cũng từng "Trong những chuyến đi chơi xa, được ngồi trên xe băng qua các tỉnh thành trong đêm (khoảng 2 giờ sáng). Cái cảm giác đó cũng không sao tả được, nhìn những gương mặt thánh thiện đang trong giấc ngủ gậc vì mệt...", và nhiều nhiều nữa..., ôi, mình muốn trở về thời gian ấy để sống với những phút giây lãng mạn đó thêm một lần nữa, nhưng tất cả đã thực sự xa rồi, còn đâu..., vì những ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò mơ mộng dễ thương chúng ta hãy cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp phía trước, bạn nhỉ?
shiva
12-15-2008, 11:35 PM
Bài viết cũng khá lâu rồi, viết trong lúc nhiều tâm trạng và mong được ai đó cùng sẻ chia.
Tuổi học trò thật đẹp, mình đã sang tuổi của sinh viên những ký ức mãi mãi sống trong mình. Một ngày nào đó mình sẽ lại được sống lại trong những khoảnh khắc đó, dù chỉ là trong giấc mở hay tâm trí ....
CHÚC CÁC THÀNH VIÊN CUỐI CẤP.... NÀO CŨNG THẾ... CẤP 2/ CẤP 3/ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC....CÓ NHIỀU NHIỀU KHOẢNG KHẮC LÃNG MẠN....