|
Nguyên văn bởi Rosa_Huong
Xin Chúa thương xót đến các linh hồn:
- Giuse (ông nội con)
- Maria (bà nội con)
- Đaminh (ông ngoại con)
- Catarina (bà ngoại con)
- Giuse (ba con)
- Maria (má con)
- Tomaso (bố chồng con)
- 2 LH Giuse (2 anh con)
- Maria (chị con)
- Giuse (người thân của phamvanthuy)
- Giuse Trí (bệnh nhân nhà chú pethoang)
- Maria (người quen của cô nenhongnho)
- Maria (người quen của Sue)
- Laurenso (ông của minh_tam)
- Anna ( Dì của chú pethoang)
- Anna (Mẹ của cô Littlewave)
- Maria (Bác của cô Nenhongnho)
- Giuse (Linh mục Dương Ngọc Châu)
- Đaminh (Anh của Masafot)
- Anton (Ông ngọai của Meomuop_nhieuchuyen)
- Phêrô, Anne, GioanKim, Maria (Ông, bà, ba, mẹ đỡ đầu 2 của AneLan)
- Anre (Ba Bác Hoàng)
- Maria (Mẹ của cô Nenhongnho)
- Anne (bà của Pro_ANH TUAN)
- Teresa (cháu của cha Giuse Dương Ngọc Châu)
- Teresa (bà nội củaNguyên Xuân)
- Giuse (anh hai Littlewave)
- Batôlômêô, Sabina, Tađêô, và Giuse (người thân của Peter Nguyen)
- Giacobe (bố bethichconlua)
Bênêdictô, ba của con.
Agata, Gioanna Phanxica, Anna, bà cố của con.
Maria, bà nội của con.
Maria bà út, Maria bà 8, Maria bà câm, Maria thiếm 2.
Gioan chú 5
Giuse chú Khoan
Phêrô Hoàng, Phêrô chú Hai.
- Giuse (Ba của DayToVoDung)
- Gioan Tẩy Giả (anh của DayToVoDung)
- Đa Minh, Giuse (ông nội, ông ngoại của DayToVoDung)
- Maria, Maria (bà nội, bà ngoại của DayToVoDung)
- Têrêsa(bà nội của HappyXinh)
- Gioan Bt (cháu trai của nenhongnho vừa giỗ 3 năm)
Xin Chúa thương ban một cách riêng cho các linh hồn vừa qua đời:
- Maria (mẹ đỡ đầu của con) qua đời 18-4-2009
- Maria (Mẹ anh Mai Bá Long) qua đời ngày 19.04.2009
- Em Phanxicô (vừa qua đời 20.04.2009) và xoa dịu đau thương trong gia đình em.
- bé GIUSE ĐINH TRẦN VỸ KHANG (qua đời 27.04.09), và cho cha mẹ bé vừa đứt ruột chia lìa đứa con đầu lòng của mình, được luôn XIN VÂNG đón nhận Thánh ý Chúa.
..Xin Chúa thương xót linh hồn Giuse Vương Thanh.
và ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu của tất cả chúng con và cả các linh hồn đang mong chờ lòng thương xót của Chúa !
Cách đặc biệt xin Cha thương xót linh hồn ĐAMINH ông chú của con vừa qua đời trưa nay...
Xin cho các linh hồn ấy sớm được hưởng phúc cùng Chúa và các Thánh ở trên Trời. Amen.
|
|