  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
cười liên quan đến ngoại ngữ
 |
 |
 |
|
lo xa
Cha xứ ở một xứ đạo nọ mở lớp dạy Anh văn và Pháp văn miễn phí cho giáo dân.Một người đến xin học, cha xứ hỏi:
- con định theo lớp Anh văn hay Pháp văn ?
- Thưa cha, thế thánh phero gác cửa thiên đàng nói tiếng Anh hay tiếng Pháp ạ?
- con hỏi chi lạ vậy?
-Dạ để xem học tiếng Anh hay tiếng Pháp, cái nào có lợi hơn, nhỡ mai này con có lên trển...
-Rất tiếc,theo cha được biết, ngài chỉ rành tiếng La tinh thôi!
Kia và sao ...(khiêm tốn mà nói.. chiện ni cực hay)
John là sinh viên người Mĩ sang Việt Nam để theo học khoa Đông phương học. Một kỳ nghỉ, John cùng một bạn sinh viên người Việt đi Huế chơi đồng thời để tham quan tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. John học tiếng Việt cũng kha khá nhưng khi đến Huế, John cố gắng lắng tai nghe nhưng không tài nào hiểu nổi.Bạn sinh viên Việt giải thích cho John:
-Người Huế nói tiếng Việt hơi khác tiếng Việt phổ thông. Một số từ người Huế dùng khác với người miền bắc hoặc người miền nam.Chẳng hạn như ''kia'' người Huế nói là ''tê'' ,''sao'' người Huế nói là ''răng''
John liền lặp lại nhiều lần để ghi nhớ : kia là tê, sao là răng, răng là sao, tê là kia
- Đúng rồi! đúng rồi đó, cậu rất giỏi...
Khi đi dạo chơi quanh thành phố, anh bạn người việt mời John ăn kem, john chỉ cắn vài miếng rồi cầm que kem nhìn quanh tỏ ý tìm thùng rác để vứt đi. Anh ban việt hơi phật ý, hỏi:
-Này John, cậu không thích ăn kem?hay chê kem Việt Nam không ngon?
-Ồ, xin lỗi ! tôi bị... Kia cái Sao quá!  
.......sưu tầm........
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 4 người cám ơn panda_9x vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn