Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 30 trên 30

Chủ đề: hê ! cho mình tham gia với nhé

  1. #1
    mariahanh
    Khách viếng
    mariahanh's Avatar

    Default hê ! cho mình tham gia với nhé

    chào các bạn ! mình là người mới đến trú trong " nhà " này , hân hạnh được làm quen với các bạn , qua mail : vanhhanhst@yahoo.com.vn rất mong được " thọ giáo " !

    Sau đây mình có một câu đố muốn góp vui với các bạn :

    1/ khi ta chết , nếu được lên thiên đàng ,điều đầu tiên chúng ta sẽ nói là gì ? " hiiiiiiiiiiiiii"
    2/ ai không có lỗ rún ?


    nhanh lên nào ! sự am hiểu của các bạn sẽ giúp các bạn hiểu thêm về thiên chúa ! amen .

  2. Có 6 người cám ơn mariahanh vì bài này:


  3. #2
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Chào mừng mariahanh, thêm một người ham dzui dzô đây
    lit trả lời câu 2 trước nha: 2 nhân vật kO có lỗ rún là Adam và Eva (có ai đẻ ra đâu mà có dây rốn, hì hì)

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,079 lần trong 853 bài viết

    Default

    1/ khi ta chết , nếu được lên thiên đàng ,điều đầu tiên chúng ta sẽ nói là gì ? " hiiiiiiiiiiiiii"
    Ta sẽ nói cám ơn Chúa.:read::read::secret::secret::

    2/ ai không có lỗ rún ?
    Câu này xin pó tay. Làm người ai mà không có lỗ rún. :icon3::icon3::icon3::icon3:
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    mariahanh
    Khách viếng
    mariahanh's Avatar

    Default

    cám ơn , các bạn đã tham gia câu hỏi của tôi .
    To Lit : bạn đã trả lời đúng câu hỏi số 2 nhưng bạn chưa trả lời được câu số 1 xem như bạn cũng chưa hoàn thành .
    To GiuseHien : bạn đã sai hoàn toàn khi bạn cho đáp án là : cám ơn chúa với câu số 1 , nhưng câu số 2 bạn chưa trả lời được

    Nào các bạn khác vào thử tài xem sau , mình chưa pots bài giải đâu thời hạn là hai ngày nửa , nhanh chân lên ! hihihiihihihi

  8. Có 2 người cám ơn mariahanh vì bài này:


  9. #5
    Xôi - cực - nóng
    Khách viếng
    Xôi - cực - nóng's Avatar

    Default

    Mình nghĩ là khi lên thiên đàng chúng ta sẽ nói ...1 điều gì đó ( tuỳ từng người , Chúa cho con người tự do mà, he he )

  10. Có 2 người cám ơn Xôi - cực - nóng vì bài này:


  11. #6
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry Chào

    Ai lên Thiên Đàng đều phải gặp "Người giữ Chìa Khóa Cửa Thiên Đàng - Thánh Phêrô", nên câu đầu tiên là phải chào Ngài.

    "Con xin chào Thánh Phêrô"

  12. Có 2 người cám ơn DiaCoc vì bài này:


  13. #7
    mariahanh
    Khách viếng
    mariahanh's Avatar

    Default

    nói chung tất cả điều sai , hãy suy nghĩ lại đi các bạn thời hạn còn dài mà hé ! cố lên ..............hiiiiiiiii

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,079 lần trong 853 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariahanh View Post
    nói chung tất cả điều sai , hãy suy nghĩ lại đi các bạn thời hạn còn dài mà hé ! cố lên ..............hiiiiiiiii
    Ban giám khảo ra câu đố gì đâu chẳng hợp tình hợp lý tí nào ? Đố toàn là câu hơi khó trả lời hơn nữa có đố mẹo không đây? :icon3::icon3:
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  16. Có 2 người cám ơn giusehien vì bài này:


  17. #9
    mãi mãi một tình yêu's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: phê rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: sóc trăng
    Bài gởi: 110
    Cám ơn
    197
    Được cám ơn 466 lần trong 89 bài viết

    Default

    hic ! khó quá sau trả lời nè ! ủa mà Mariahanh là ai nhỉ , đồng hương gặp nhau trên mạng , nhìn thử 3M này quen không nghe ? heheheheheh !
    Chữ ký của mãi mãi một tình yêu
    chúa thương tình chở che đàn con thảo.
    Nguyện một lòng giữ mãi niềm tin

  18. Có 2 người cám ơn mãi mãi một tình yêu vì bài này:


  19. #10
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry Đây là đâu?

    Trích Nguyên văn bởi mariahanh View Post
    1/ khi ta chết , nếu được lên thiên đàng ,điều đầu tiên chúng ta sẽ nói là gì ? " hiiiiiiiiiiiiii"
    Nếu câu chào Thánh Phêrô chưa đúng, thì có thể là câu này:

    "Đây là đâu? Thiên Đàng hay Địa Ngục - Luyện Ngục"

    (vì không ai dám chắc mình có thể lên Thiên Đàng
    và cũng chẳng ai biết Thiên Đàng ra sao!)

  20. Được cám ơn bởi:


  21. #11
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariahanh View Post
    nói chung tất cả điều sai , hãy suy nghĩ lại đi các bạn thời hạn còn dài mà hé ! cố lên ..............hiiiiiiiii
    anh mariahanh ui, phát bỉu câu này nghe thấy ghét, lit trả lời ít ra cũng được nửa thía dzới gùi. Câu 1 thì... thiên biến vạn hóa, có thể úm ba la xì gà sao miễn có lý thui chớ.

    Vấn đề là câu đố đã chính xác từng câu chữ chưa, đã bước wa cổng Thiên Đàng hay còn lấp ló ngoài cửa, mỗi dzị trí đều có đối chiêu riêng à nha, haha :3::3::3:

  22. Được cám ơn bởi:


  23. #12
    mariahanh
    Khách viếng
    mariahanh's Avatar

    Default

    khi được len thiên đàng chúng ta sẽ nói gì nhỉ . vì quá sung sướng , ngạc nhiên và hạnh phúc trước một quang cảnh mà khi còn sống chúng ta chưa thấy và không thể mô tả được với khả năng của con người , lúc đó chúng ta chỉ có thể thốt lên được hai từ '' ồ.................ồ..........àh ...............aaaaaaaaaa ''



  24. Có 4 người cám ơn mariahanh vì bài này:


  25. #13
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    HIc.....nghe mấy anh chị trả lời mà em choáng quá!!!
    To MariaHạnh: Khâm phục chị lun á...2 câu hỏi của chị làm em...choáng váng, loạng choạng, hoang mang quá!!! Câu này chị là "tác giả" hay người khác là tác giả vậy ạ???

    To Literwave: Chào bà chị...4xị của em, mới có 1 ngày em ko lên thôi mà đã có 1 sự "thăng hoa" vượt bậc rồi hen...Lit nhà ta từ CTV bây h oai phong lẫm liệt thành "Súp bờ mọt" Chúc mừng chị nha!!! À, em ko biết chị biết bài "Te deum" hay "Ngài Là Thiên Chúa". Trong bài đó em khoái nhất câu: "XIn chị nâng đỡ bầy em,...
    Là Bầy em..."
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  26. Được cám ơn bởi:


  27. #14
    Trầm Hương's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 113
    Cám ơn
    513
    Được cám ơn 341 lần trong 97 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariahanh View Post
    khi được len thiên đàng chúng ta sẽ nói gì nhỉ . vì quá sung sướng , ngạc nhiên và hạnh phúc trước một quang cảnh mà khi còn sống chúng ta chưa thấy và không thể mô tả được với khả năng của con người , lúc đó chúng ta chỉ có thể thốt lên được hai từ '' ồ.................ồ..........àh ...............aaaaaaaaaa ''

    Mình biết rùi ,mà hỏng thèm trả lời đâu ,biết sao hôn ? tại cúp điện hổm rài luôn đó ! he..he..:secret:
    Chữ ký của Trầm Hương
    Để con tỏa hương trầm Nhan Thánh
    Được trao dâng “phước hạnh hao mòn”
    Để thiêng liêng phút lụi tàn,
    Hồn còn lãng đãng, nồng nàn khói thơm …

    (littlewave )

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #15
    Trầm Hương's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 113
    Cám ơn
    513
    Được cám ơn 341 lần trong 97 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariahanh View Post
    khi được len thiên đàng chúng ta sẽ nói gì nhỉ . vì quá sung sướng , ngạc nhiên và hạnh phúc trước một quang cảnh mà khi còn sống chúng ta chưa thấy và không thể mô tả được với khả năng của con người , lúc đó chúng ta chỉ có thể thốt lên được hai từ '' ồ.................ồ..........àh ...............aaaaaaaaaa ''

    Chữ ký của Trầm Hương
    Để con tỏa hương trầm Nhan Thánh
    Được trao dâng “phước hạnh hao mòn”
    Để thiêng liêng phút lụi tàn,
    Hồn còn lãng đãng, nồng nàn khói thơm …

    (littlewave )

  30. Được cám ơn bởi:


  31. #16
    Trầm Hương's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 113
    Cám ơn
    513
    Được cám ơn 341 lần trong 97 bài viết

    Default

    Mình biết rùi mà hỏng thèm trả lời đâu ,biết sao hôn?
    Tại cup điện hổm rài đó..he..he...:secret:
    Câu đố thú vị ghê ta !
    Chữ ký của Trầm Hương
    Để con tỏa hương trầm Nhan Thánh
    Được trao dâng “phước hạnh hao mòn”
    Để thiêng liêng phút lụi tàn,
    Hồn còn lãng đãng, nồng nàn khói thơm …

    (littlewave )

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #17
    khongbiet
    Khách viếng
    khongbiet's Avatar

    Default

    người ko có rún là rất nhiều đến 100 người luôn đó là con của bà ÂU CƠ đẻ bằng trứng là có rún ,đúng ko nè ,hihhihihihihihihi

  34. Được cám ơn bởi:


  35. #18
    Marialove's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Isave
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    659
    Được cám ơn 68 lần trong 18 bài viết

    Default

    Chào chị ! weocum Chị ở cùng mái nhà với tụi em............nhưng câu 1 em thấy ko phải ồ à.....mà phải là " KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC " ........ai mà ko có tội ....làm sao lên thẳng thiên đàng đc....trừ những trường hợp ngoại lệ thôi...hjjj

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #19
    kennho's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: korea
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 23 lần trong 5 bài viết

    Default

    Theo kennho câu đầu tiên mà người ta sẽ nói là : MẸ ƠIII...
    Bởi vì người ta sẽ nói những câu quen miệng của mình mà !
    kennho cũng thường nói vậy khi mới thức dậy . Có đúng không ạ ?

  38. Được cám ơn bởi:


  39. #20
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    câu đố hóc búa quá à ! phải suy nghĩ kĩ thì ................ chẳng ra ...................
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  40. Được cám ơn bởi:


  41. #21
    continthacvaochua
    Khách viếng
    continthacvaochua's Avatar

    Default

    chao MARIA HANH nha co chuyen nay minh noi hanh dung gian nha minh nghi sau khi len thien duong thi cung chua chac da noi nhu the vi hanh dua ra loi giai thich nhung hanh co the chung minh ko (co gi ko fai thi bo qua nha)

  42. Được cám ơn bởi:


  43. #22
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Joseph (Giuse)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: ♪ «Tp» Vũñ§ Tàu ♪
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 109
    Cám ơn
    84
    Được cám ơn 437 lần trong 99 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariahanh View Post
    chào các bạn ! mình là người mới đến trú trong " nhà " này , hân hạnh được làm quen với các bạn , qua mail : vanhhanhst@yahoo.com.vn rất mong được " thọ giáo " !

    Sau đây mình có một câu đố muốn góp vui với các bạn :

    1/ khi ta chết , nếu được lên thiên đàng ,điều đầu tiên chúng ta sẽ nói là gì ? " hiiiiiiiiiiiiii"
    2/ ai không có lỗ rún ?

    nhanh lên nào ! sự am hiểu của các bạn sẽ giúp các bạn hiểu thêm về thiên chúa ! amen .
    mình trả lời được câu 1 là: ôi! con cám ơn Chúa đã vì Chúa đã chấp nhận con là kẻ có tội được lên thiên đàng hưởng vinh phúc cùng chúa muôn đời.Amen!
    Chữ ký của Quang Hưng
    Tiểu Dê
    Trung Hưng Nhân Huệ

    Chào Khách Chúc sức khỏe , và an lành nhé .... !

  44. Được cám ơn bởi:


  45. #23
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 66
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    À, Nến hem bít ai hem có lỗ rún, mà chỉ bít có người hem sờ được rún thui! Đố cả nhà, đó là ai?
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  46. Được cám ơn bởi:


  47. #24
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    • Chào Hạnh nhe câu đố của bạn làm cho bao người động lão , đó hihihihi
    Chết là hết là hồn lìa khỏi xác thì linh hồn về với Chúa , Chúa ơi! nhưng con tội lắm , không biết Chuá cho ở đâu nữa nhỉ ....hihihi xin thương xót con cùng .Amen .:18::18::18:
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  48. #25
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    [QUOTE=mariahanh;10170]... 1/ khi ta chết , nếu được lên thiên đàng ,điều đầu tiên chúng ta sẽ nói là gì ?......QUOTE]

    sai cũng nói, :3:
    xin mượn chữ ký của admin DonRac:

    "Lạy Chúa con đây"
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  49. Được cám ơn bởi:


  50. #26
    ksphuonglk's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Phaolo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Long Khanh
    Bài gởi: 218
    Cám ơn
    936
    Được cám ơn 937 lần trong 185 bài viết

    Default

    Xin Chào mọi người !
    Câu đố hóc búa thiệt ! Nhưng mình xin thử trả lời đây !
    1/ Không nói gì cả ( Vì vừa mừng, vừa lạ, vừa cảm xúc tùm lum hết biết nói gì bây giờ . Hơn nữa, mình chưa được lên đó làm sao nói gì ???!!!Thiên đàng là nơi nào các bạn nhỉ ? Đố đấy )
    2/ Kết quả câu 2 là ở câu 1 đó ! Người hổng có rốn là người mới vừa được lên Thiên đàng !!!
    Đúng không vậy các bạn ???

    Chữ ký của ksphuonglk
    Cầu xin Chúa tưới Ơn lành xuống cho mọi người !

  51. Được cám ơn bởi:


  52. #27
    Cuong232's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Visente - Điểm
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 42
    Cám ơn
    23
    Được cám ơn 101 lần trong 25 bài viết

    Default

    Em cũng không biết nữa
    ................
    Chữ ký của Cuong232
    Được lời lãi cả thế gian...........Chết mất linh hồn thì được ích gì?

  53. #28
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 66
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    [QUOTE=dominico_dung;51030]
    Trích Nguyên văn bởi mariahanh View Post
    ... 1/ khi ta chết , nếu được lên thiên đàng ,điều đầu tiên chúng ta sẽ nói là gì ?......QUOTE]

    sai cũng nói, :3:
    xin mượn chữ ký của admin DonRac:

    "Lạy Chúa con đây"
    Wow!!!!!!!!!
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  54. #29
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Joseph (Giuse)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: ♪ «Tp» Vũñ§ Tàu ♪
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 109
    Cám ơn
    84
    Được cám ơn 437 lần trong 99 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi nenhongnho View Post
    À, Nến hem bít ai hem có lỗ rún, mà chỉ bít có người hem sờ được rún thui! Đố cả nhà, đó là ai?
    là chị nến
    Chữ ký của Quang Hưng
    Tiểu Dê
    Trung Hưng Nhân Huệ

    Chào Khách Chúc sức khỏe , và an lành nhé .... !

  55. #30
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Joseph (Giuse)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: ♪ «Tp» Vũñ§ Tàu ♪
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 109
    Cám ơn
    84
    Được cám ơn 437 lần trong 99 bài viết

    Default

    Đố mọi người cái gì Adam có 2 cái mà Eva lại chỉ có một cái ????
    Chữ ký của Quang Hưng
    Tiểu Dê
    Trung Hưng Nhân Huệ

    Chào Khách Chúc sức khỏe , và an lành nhé .... !

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com