Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Ngày Truyền Thông Xã hội Công Giáo VN

Threaded View

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow Ngày Truyền Thông Xã hội Công Giáo VN

    GHVN thành lập Truyền Thông Xã hội Công giáo VN vào 24/05/2009

    Những dân cư mạng và những nhân chứng


    VietCatholic News (23 May 2009 18:21)


    Lời ngỏ: Nhân Ngày Quốc Tế Truyền Thông xã hội của GH toàn cầu lần thứ 43 xin giới thiệu cùng quý độc giả bài giảng của Đức Cha Bernard Podvin, Phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Pháp. Bài giảng được dựa trên các ý tưởng trong các bài đọc Kinh Thánh và Tin Mừng của Chúa Nhật tuần thứ 7 Phục sinh năm nay.

    Những dân cư mạng và những nhân chứng

    «Một điều ngạc nhiên là trong xã hội của chúng ta gặp phải khó khăn trong quy định sử dụng internet», một nhà giáo dục tỉnh ngộ nói với tôi. Không cần bàn cãi, đây là một công cụ làm mê hồn theo hai nghĩa của từ « quyến rũ ». Hấp dẫn bởi tiềm năng kỳ diệu hết sức hiển nhiên. Nguy hiểm vì tính lệ thuộc phát sinh. Bất kỳ bậc cha mẹ nào, nhà đào tạo nào hay bất cứ một công dân nào lại chẳng cân nhắc chuyện này ? Sử dụng nền công nghệ mới, nhưng không bị nô lệ hóa bởi chúng.

    Không phải là không quan trọng khi mà Giáo Hội dành Chúa Nhật tuần này để giới thiệu cho chúng ta rằng ngày quốc tế truyền thông cảnh tỉnh chúng ta về cái được và mất trong lãnh vực này.

    Xét về mặt tốt cũng như mặt xấu, internet được xác nhận có đóng góp cao cho nền văn hóa nhân loại, nhưng ngược lại cũng có sự hủy hoại đáng lo ngại.

    Những bài đọc của Chúa Nhật này mang đến cho chúng ta một chìa khóa sự hiểu biết về đàng thiêng liêng: Đức Giêsu đã không muốn Chúa Cha sẽ cất nhắc hết các môn đệ của Ngài ra khỏi thế gian, nhưng lại nhắc lại một cách xác tín rằng họ không thuộc về thế gian này (Ga 17).

    Phục vụ cho công việc truyền thông chính là lắng nghe con người thời nay. Trong khi thực hiện công việc này phải nói lại cho họ rằng không được đóng kín chiều kích nhân loại nơi bản thân của mình.

    Một sứ mệnh cam go, nhất là khi cần phải áp dụng cách thực tiễn trong việc soạn thảo một bài báo, làm một chương trình phát thanh, hay thực hiện mục tin trên trang internet…

    Không bị cất khỏi thế gian như là để kiểm chứng cho thế gian thấy rằng hạnh phúc đích thực là cái vượt lên trên cả những gì thế gian quan niệm. Hãy nói lại cho thế giới vốn bị giới hạn này rằng có một thứ ngôn ngữ khác hoàn toàn có thể, ngôn ngữ mà thánh Gioan nói trong bài đọc thứ hai: « Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, nên cả chúng ta nữa chúng ta cũng phải yêu thương nhau » (1 Ga 4).

    Truyền thông thiếu tình yêu là thứ truyền thông phù vân. Và nó tự đánh mất tầm chiến lược về tính hấp dẫn. Thường rất dễ bị hủy hoại do một nền văn hóa phù du, cho nên tình yêu anh em đồng loại phải trở nên nguồn suối trường cửu cho người làm truyền thông. Lúc đó, những biên giới mới được vẽ ra bởi nền công nghệ tiên tiến trở nên ý nghĩa. Chúng tạo ra một chỗ xứng đáng vinh danh con người. Thiếu sự tôn trọng nền tảng này về ơn gọi làm người, công nghệ chỉ là thứ hiệu năng dùng để vuốt ve cho cái tôi.

    Về điều ấy, bài đọc thứ nhất trong thánh lễ nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của tính cộng đoàn. « Cần có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi để làm chứng Người đã phục sinh ». Như thế, sự tuyển chọn Matthia không hoàn toàn mang tính lấp chỗ trống. Đây là sự kết nạp một tín hữu vào số những nhân chứng của Đức Kitô Phục Sinh. Cũng vậy, thánh Gioan Tông Đồ kêu mời chúng ta yêu thương, việc Matthia được chọn nhắc đến một ơn huệ cho tất cả hữu thể chúng ta. Người làm công việc truyền thông khi biết tin tưởng, yêu mến, và hy vọng không bao giờ tự cho mình là người tài giỏi lướt đi như cánh buồm căng gió. Trái lại, họ chỉ là nhân chứng cho một ai khác cao trọng hơn mình.

    Hơn bao giờ hết, không có Giáo Hội, chúng ta không làm được gì. Mục vụ truyền thông trong giáo phận, trong giáo xứ là sự dấn thân trường kỳ trên con đường nhân loại. Nó đã trở thành điểm hẹn trên xa lộ thông tin. Những trang mạng thì nhiều vô số. Sự tinh thông là đáng kể. Nhiều tín hữu là những « thợ dệt » đích thực làm nên tấm thảm diệu kỳ. Lễ hiện xuống cận kề sẽ cho chúng ta làn gió để trở thành những người siêu lắng nghe, siêu chứng nhân, người siêu yêu dấu. « Chúng tôi xin chứng thực rằng Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến để cứu chuộc thế gian ». Đây là nội dung của một lá thư điện tử được chúng ta phấn khởi đón nhận và không biết mệt mỏi gửi đi bức thông điệp này.

    Những sự kiện đầy khó khăn diễn ra trong xã hội và Giáo Hội kể từ nhiều tháng qua càng khẳng định rằng phẩm giá của truyền thông là cái được và cái mất về tinh thần và về quy chế hành xử mà không hề có trong tiền lệ.

    Cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng phân định rằng phương tiện truyền thông cần phải phục vụ con người, chứ không phải con người nô lệ chúng.

    Trong Chúa Nhật này, hãy trao tặng Đức Kitô quả tim nghèo nàn của chúng ta. Ngài sẽ biến đổi nó thành niềm vui phục sinh. Ngài sẽ tinh luyện thứ truyền thông ấp úng của chúng ta. Ngài cũng sẽ tăng thêm sức mạnh cho những lời lý luận ngập ngừng của chúng ta. Cùng với Chúa Phục Sinh, hãy công bố tất cả những gi là mới mẻ.

    + GM. Bernard Podvin

    Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng chuyển dịch

  2. Có 4 người cám ơn littlewave vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com