33 LỜI CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY TRONG THÁNG 6 KÍNH NHỚ 33 NĂM CHÚA Ở GIỮA THẾ GIAN
Ngày thứ 1: Từ thưở đời đời Cha đã yêu con (Giêrêmia 31,3) Lạy Chúa, Chúa đã yêu con trước, Chúa đã xuống thế làm người, đã nộp chính mình vui lòng chịu chết và bị lý hình đâm cạnh nương long , tuôn chảy mạch yêu thương để máu và nước chảy ra rửa sạch tội lỗi con. Con xin dâng mỗi ngày trong suốt tháng này để đền bù phạt tạ Chúa về mọi tội lỗi con đã phạm, cách riêng những tội vô nghĩa bạc tình. Xin Trái tim cực sạch Đức Mẹ giúp chúng con thánh hóa tháng này cho xứng đáng. Amen.