Cha ơi, sáng nay đọc báo thấy có 4.462 thí sinh bỏ thi vì nhiều lý do khác nhau trong ngày hôm qua - ngày đầu tiên thi tốt nghiệp...
Giật mình...
Tuy rằng vì nhiều lý do khác nhau : như bị tai nạn giao thông khi đang đi đến địa điểm thi, ngất xỉu, mệt mỏi phải nhập viện trước khi thi, hoặc bỏ thi vì đề khó.... và có cả những thí sinh phạm quy chế phòng thi nữa...
Xin Cha chúc lành và ban bình an cho các em thí sinh để các em có thể thi tốt hơn trong 2 ngày sắp tới này. Để không còn em nào bỏ thi, cũng như các em sẽ không còn bị quỷ Satan cám dỗ trong việc thi cử này nữa...
Xin Cha cho các em nhận biết cuộc thi này rất quan trọng, là một bước ngoặc thật sự trong cuộc đời của mỗi em...
Con cầu xin Cha...
A-men.
thay đổi nội dung bởi: ailaudu, 03-06-2009 lúc 02:30 PM