Một câu chuyện nhỏ để vui thôi nha: Từ ngày xưa, cách đây 12 năm(ko chính xác hoàn toàn) ở Bà Rịa. Tại một bệnh viện nọ, một tiếng khóc oe oe đã cất lên, một bé trai xinh xắn đáng yêu ra đời nhìn thấy mặt trời, lãnh nhận được hồng ân Chúa ban. Bé được Cha mẹ đặt cho một cái tên thật hay đó là: Tạ Quang Hưng. Thời gian trôi qua thật mau, mới chóc đó đứa bé kháu khỉnh đã lên 11, chỉ còn vài giây phút đứa bé đó bước sang tuổi 12. Một cái tuổi có thể nói là đã lớn, một cái tuổi vui tươi lạc quan. Trong những ngày này cậu bé biết một diễn đàn đó là Thánh Ca Việt Nam trong suốt một thời gian theo diễn đàn, cậu bé học được nhiều điều hay. Trong đó cũng không gặp ít rắc rối trở ngại và bất đồng quan điểm với mọi người. Cậu bé và mọi người vẫn vui tươi làm hòa kết bạn với nhau. Song, một vài ngày sau đó, một diễn đàn mới được thành lập đó là Thiếu Nhi Công Giáo. Cậu bé ấy cũng không ngừng ngại tham gia. Thôi cứ nói bạn ấy hoài Hưng luôn. Hưng đã post rất nhiều bài dành được danh hiệu là "Hoàng Tử 1 Post bài". Vậy rồi Hưng được làm cộng tác viên Thiếu Nhi. Thế rồi giờ khắc đã đến. Hưng đã tròn 12 tuỏi và được mọi người mừng ngày sinh của mình. Hết Cho em tràng pháo tay khích lệ cái coi nà Hi Lần cuối cùng hãy mở tiệc chúc mừng Tạ Quang Hưng sinh nhật lần thứ 12 Happy birtday to Hưng !!!!!!!!!!!!!!!!
Chúc sinh nhật vui vẻ tràn đầy hạnh phúc và ân sủng của Thiên Chúa !!!!
(hết)
CHÚC MỪNG SINH NHẬT PÉ KẸO NGỌT THẬT RỘN RÀNG - PÉ LỚN RÙI, HÔM NI PÉ THẬT SỰ LỚN RÙI.