Ngày thứ 8: Hôm nay con muốn suy nghĩ về những bội bạc tàn nhẫn. Trong buổi tối Thầy trò ly biệt, Chúa Giêsu đã thổ lộ tâm tình:"Đêm nay có kẻ sẽ nộp Thầy" (Mt 26,21). Câu nói ấy các môn đệ không nghe rõ vì Chúa Giêsu chỉ nói nhỏ vừa đủ lọt vào tai Giuđa, và rồi sau khi Chúa Giêsu trao miếng bánh cho ông, "tức thì satan nhập vào lòng hắn...và hắn vội vã ra đi... lúc ấy là đêm tối". (Ga 13,27;30)
Tại sao Giuđa nộp Chúa? - Tại vì hắn tham tiền. Và Chúa Giêsu đã phải thốt lên chua chát: Con nỡ lòng nào dùng cái hôn để chỉ điểm cho người ta bắt Thầy sao? -không có câu trả lời. Thật tàn nhẫn!
Trong cuộc sống hôm nay, biết bao lần con đã đóng vai con người bội phản Giuđa. Vì tham công tiếc việc, muốn túi tiền mỗi ngày càng đầy, vì muốn lợi dụng Chúa để nổi danh...nên con đã để tâm hồn mình sống trong đêm tối, con đã chối bỏ tha nhân bên cạnh con, con đã bất chấp lời nhắc nhở thì thầm của Chúa. Nếu Chúa chợt đến và hỏi con: ... Con cũng thế ư? Thì chắc chắn con cũng như Giuđa -sẽ không có câu trả lời.
LẠY CHÚA, XIN GIÚP CON BIẾT KỊP THỜI TỈNH NGỘ KHI CON ĐANG LẠC BƯỚC TRONG ĐÊM TỐI CUỘC ĐỜI, XIN GIÚP CON LUÔN BIẾT XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA CHÚA VÀ ĐỪNG ĐỂ CON PHỤ BẠC CHÚA BAO GIỜ NỮA, CHÚA ƠI! AMEN.