Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Chuyện lạ trái cây việt nam và ngoại quốc

  1. #1
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default Chuyện lạ trái cây việt nam và ngoại quốc

    Chuối nở ra... "hoa sen"




    Mặc dù đã tồn tại trong vườn nhà anh Nguyễn Văn Sen, 45 tuổi, ở xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) từ hàng trăm năm nay, thế nhưng mới đây, các nhà khoa học của tỉnh Hòa Bình mới tình cờ phát hiện được cây chuối có hoa với đặc điểm rất kỳ lạ: cánh màu xanh pha sắc hồng (trong khi các loại hoa chuối bình thường đều có màu đỏ tươi) và hình dạng như hoa sen. Mỗi cánh hoa dài khoảng 60cm. Theo anh Sen, nếu nở hết, cả buồng có thể dài gần 2-3m.
    Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở chỗ khi nở, các cánh hoa có hình của từng cánh sen khá to, gần bằng bàn tay thon, xếp chồng liên tiếp lên nhau tạo thành bông hoa giống hệt hoa sen. Kỳ lạ hơn, loại chuối này từ khi trồng đến khi có thể nở hoa phải mất 4-5 năm, trong khi các loại chuối khác chỉ khoảng 1 năm.

    Khi chín, mỗi quả chuối chỉ nhỏ như ngón tay. Tuy nhiên, chủ nhà trồng cây chuối này chủ yếu là để lấy thân cây làm các món ăn hằng ngày.

    Đặc biệt, trong khi các loại chuối khác sau khi trồng thường đẻ nhánh để mọc thành bụi thì loại chuối này lại chỉ mọc lên có một thân cây. Bởi vậy, để nhân giống, sau khi quả chín, chủ nhà lấy hạt để gieo trồng, nhân tiếp đến mùa sau. Nhưng cũng vì vậy mà loại chuối này rất khó trồng, hiện cả nhà anh Sen chỉ còn lại 1 cây duy nhất. Nếu cây chuối chết thì sẽ rất khó tìm nguồn giống để phục hồi vì cả vùng cao Đà Bắc người ta chưa tìm được cây thứ 2.

    Theo một cán bộ của Trung tâm thực vật tỉnh Hòa Bình thì đây là một loại chuối “rất hiếm có”. Đề nghị các nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu để có kết luận chính xác về loại chuối trên

    (theo VTC)

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default

    Quả bí đao có trọng lượng gần 1 tạ


    Giàn bí của anh Nguyễn Văn Triều.

    Quả bí xẻ ra, cả nhà gồng gánh tới 5 phiên chợ mới tiêu thụ hết. Những quả khác, trùi trũi tới 60kg vẫn bị chê... nhỏ. Giống bí đao khổng lồ ở Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định đang gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai có thông tin. Ở huyện Phù Mỹ có nhiều địa phương trồng bí đao. Tại xã bãi ngang Mỹ Thọ, hàng nghìn hộ dân cũng trông chờ vào nông phẩm này như một nguồn thu nhập chính. Theo anh Dương Công Trực, không có cây gì ở Mỹ Thọ "ăn" nổi bí đao về mặt hiệu quả, cho dù là lúa, ớt, dưa leo, đậu phộng.
    Ở Mỹ Thọ, ai cũng thừa nhận giàn bí đao của anh Lê Văn Dấn là nổi tiếng với những quả bí tròm trèm 1 tạ. Mỹ Thọ sản xuất bí đao quanh năm, mỗi mùa bán ra thị trường chừng 50 tấn sản phẩm.

    Chính quyền địa phương khuyến khích bà con nông dân phát huy thế mạnh "bí đao siêu cấp" và mong muốn các nhà khoa học, các cơ quan chức năng nghiên cứu để có phương cách căn cơ để bảo tồn nguồn gene, nâng cao giá trị loại đặc sản này.


    (theo LĐ)

  4. #3
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default

    Đà Lạt: Quả chanh nặng 3 kg



    Một cây chanh lai ở nhà ông Nguyễn Công Hóa (85 Vạn Thành, phường 5, TP Đà Lạt) vừa cho ra quả chanh dài 30cm, đường kính khoảng 40cm và nặng 3kg (ảnh). Cách đây 2 năm, sau nhiều lần tìm cách lai tạo, ông Hóa đã tạo ra cây chanh lai trên và nó bắt đầu ra quả cách đây 3 tháng.
    Ông Hóa cho biết, quả chanh này đem cắt thành lát mỏng, phơi khô và sao (không hạ thổ) ngâm với rượu sẽ có mùi thơm và chữa được bệnh nhức mỏi, đau lưng, ăn không tiêu… Hiện cây chanh đã ra được 10 quả và ông Hóa đang chiết cành nhân giống để trồng tiếp.

    (theo SGGP)

  5. #4
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default

    Cần Thơ: Cây dừa có nhiều nhánh



    Nhà hàng Hoa Sứ ở phường Cái Khế (Ninh Kiều, Cần Thơ) có một cây dừa có nhiều nhánh.
    Theo quản lý vườn kiểng của nhà hàng-nghệ nhân Võ Lạc Long thì cây dừa mua từ một ngôi chùa vào năm 1994, với giá 40 triệu đồng, khi chùa này trùng tu. Nhà hàng Hoa Sứ cho vào chậu nuôi dưỡng, hiện cây dừa cao gần 5m có nhiều nhánh mọc dọc thân lên tới ngọn, không cho trái.

    Năm 1997, anh Long chiết 1 đọt (hơn 1 năm tuổi), sau 4 năm nuôi ươm thành cây cao 1m anh mang về nhà trồng cạnh mương vườn. Hiện cây dừa của anh Long đã cao khoảng 4m, gốc to và cũng có 12 nhánh.

    (theo TP)

  6. #5
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default

    Củ khoai lang nặng gần 6 kg



    Ngày 26.2, ông Phạm Văn Ký, ngụ tại 76C Vạn Thành, P.5, Đà Lạt (Lâm Đồng), phát hiện trong vườn (gần sân bay Cam Ly) một củ khoai lang có chiều dài gần 0,5m và cân nặng 5,8 kg.
    Được biết vườn khoai lang này ông Ký trồng cách đây 4 tháng và chuẩn bị vào vụ thu hoạch

    Theo TN)

  7. #6
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default

    Cặp bưởi nặng 16 kg


    Bà Hạnh cùng 2 trái bưởi Hương Hồng.

    Đó là bưởi Hương Hồng của bà Phạm Thị Mỹ Hạnh ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đôi bưởi đang được trưng bày tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ.
    Bà Hạnh cho biết, giống bưởi này trồng khoảng hai năm rưỡi thì cho quả, trung bình mỗi cây 30-35 quả, mỗi quả nặng 5-9 kg. Vỏ bưởi màu vàng, ruột đỏ, ăn vào có vị thơm và ngọt thanh.

    Hiện vườn của bà Hạnh trồng khoảng 20 gốc bưởi giống này. Mỗi cặp bưởi của bà đang treo giá bán 500.000 đồng, nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu tại hội chợ.


    Theo NLĐ

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com